Văn chương ba miền
Chiều tím hoàng hôn – Thơ Phạm Tuấn Chiêm
CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN Ngày trở về trận địa cũ Đồng Văn Cao Nguyên
Tết xưa Tết nay – Thơ Vũ Võ
TẾT XƯA TẾT NAY Tết về gói bánh chưng xanh Dâng lên Tiên Tổ
Nhớ – Thơ Vũ Võ
NHỚ Lầu cao buổi sáng nhớ quê nhà Mắt nhìn đăm đắm phía trời
Nhớ về cha – Thơ Vũ Võ
NHỚ VỀ CHA Cha làm đôi cánh con bay Trời cao biển rộng tháng
Chùm thơ tình – Kiên Nguyễn (Phú Thọ)
ANH THÍCH EM NHƯ XƯA Anh chỉ muốn được nhìn em cười vui vẻ
Quê ngoại – Thơ Như Hoa
QUÊ NGOẠI Quê ngọai chiều nay nhạt màu thuơng nhớ Ký ức trong tôi
Tâm tình anh gửi – Thơ Trân Trân
TÂM TÌNH ANH GỬI Anh… tha thiết bốn mùa hội tụ Về… bên em
Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Kháng (Nghệ An)
BẾN SÔNG QUÊ NGÀY ẤY Sông Lam con sông quê tôi Mượt xanh uốn
Nàng thơ – Thơ Xuân Nương
NÀNG THƠ Tháng Tám, Thu về trời dịu êm Chọn nàng áo đỏ rực
Mẹ – Thơ Lê Thi
MẸ! Chắt chiu hạt gạo tháng ngày Mồ hôi thấm đất, đường cày cạn,
Tri kỷ – Thơ Lê Thi
TRI KỶ! Gặp em từ thủa đôi mươi Tóc thề, răng khểnh, miệng cười
Mưa – Thơ Võ Xiêm
MƯA Trời đã mệt rồi lại đổ mưa Bao nhiêu giọt nước cũng chưa vừa
