Văn chương ba miền
Thu về – Thơ Võ Xiêm
THU VỀ Thu về lá rụng Quang gánh cả đời Con xin gánh mẹ
Hạ nhớ – Thơ Võ Xiêm
HẠ NHỚ Tháng Sáu năm nào phượng nở hoa Chàng trai ngày ấy biết
Tháng Ba – Thơ Nguyễn Duy Khắc
THÁNG BA Tháng Ba về hoa gạo nhuộm đỏ ngày Của thời trẻ như
Chùm thơ tình – Trần Hải Lộc
VỀ HÀ TĨNH HỒN THIÊNG… Em vặn lòng răng chưa về quê anh Cứ
Cha – Thơ Võ Xiêm
CHA Cha làm đôi cánh con bay Trời cao biển rộng tháng ngày
Chùm thơ tình – Nguyễn Dậu
CHIỀU BÌNH DƯƠNG XUYẾN XAO… Chiều Bình Dương xuyến xao Gặp nhau tay bắt
Lời nói dối đắng lòng – Thơ Võ Xiêm
LỜI NÓI DỐI ĐẮNG LÒNG Ba mẹ cháu sao lâu về hả nội? Công
Tuổi thơ tôi – Thơ Võ Xiêm
TUỔI THƠ TÔI Hụp lặn trèo leo đã hết rồi Còn đâu thuở ấy
Chùm thơ tình – Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)
BÊN KHUNG CỬA Em ngồi lặng… thả hồn bên khung cửa Nửa thẫn thờ…
Nghĩa vợ – Thơ Võ Xiêm
NGHĨA VỢ Vợ chồng là nợ là duyên Luân hồi kiếp trước lưu
Dọn lụt ngày xưa – Thơ Vũ Võ
DỌN LỤT NGÀY XƯA Nước ở ngoài ngõ hôm qua Mưa to gió chướng chảy
Mùa thu lá rụng – Thơ Nguyễn Văn Học
MÙA THU LÁ RỤNG Lác đác mưa bay một chiều thu ấy Thu đã
