Văn chương ba miền

Chùm thơ về mẹ – Chea Ranata

  LÒNG MẸ Nhìn tóc mẹ, mỗi ngày thêm sợi bạc Con nghẹn ngào lòng

Nha Trang ngày về – Thơ Trần Thanh Phong

  NHA TRANG NGÀY VỀ Nắng hạ vàng say ngắm phố Nha Trang Ta thả

Mơ về mẹ – Thơ Khánh Lê

  MƠ VỀ MẸ Đêm qua con mới nằm mơ Mẹ về đứng dưới trời

Chùm thơ “Hoài niệm” – Như Hoa

  TÌNH XUÂN! Có phải xuân còn đó hay chăng! Tình xuân bao lưu luyến

Chùm thơ tình – Lương Khánh Vinh (Cần Thơ)

  THÁNG TƯ NGÀY ẤY Lại về ngày ấy tháng Tư Bao năm cứ thế

Như Hoa: Chùm thơ tình 001

  NẮNG CHIỀU! Nắng chiều buông lơi mây trắng gợn! Sóng biển vỗ nhẹ chút

Nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thị Hiên

  NHỚ MẸ Mùa hè về rộn rã tiếng ve ngân Bao luyến nhớ cứ

Chùm thơ tình – Nguyễn Hồng Báu

  NẮNG THANH CHƯƠNG (Cảm xúc khi về thăm đồng nghiệp, bằng hữu của ba

Chùm thơ tình – Lê Văn Sinh (Đà Nẵng)

    VỀ LẠI GIÁNG LA Vào độ tuần cuối tháng Ba Trở về lại

Jimmy Trần: Chùm thơ tình 002

  GHẾ ĐÁ HOÀNG HÔN! Hoàng hôn ghế đá sương dầy Bóng mây trăng mọng

Chùm thơ lãng mạn trữ tình – Chu Long

  MÂY  Sương hạ sang – sương long lanh Bình minh mềm mại trời xanh

Dạt dào tình mẹ! – Thơ Như Hoa (Phú Yên)

  DẠT DÀO TÌNH MẸ! Tình mẹ bao la biển xanh vô tận! Dạt dào

error: Content is protected !!