Văn chương ba miền

Nhịp cầu Đam Books Media – Thơ Vũ Võ

  NHỊP CẦU ĐAM BOOKS MEDIA!   Yêu thơ, yêu sách bấy lâu nay Thơ

Hãy trân trọng khi còn có thể – Thơ Thanh Liên

  HÃY TRÂN TRỌNG… KHI CÒN CÓ THỂ Anh yêu à! Em ko thích mở

Dạo chơi – Thơ Phạm Thu

DẠO CHƠI Ta dạo bước nơi cuối chiều bóng ngả Tháng Năm về đon đả

Tay ải tay ai – Thơ Xuân Nương

TAY ẢI TAY AI? Nhớ ngày gặp mặt đầu tiên Bữa trưa thân mật huyên

Câu chuyện khóm hồng – Thơ Xuân Nương

CÂU CHUYỆN KHÓM HỒNG Vườn nhà tôi xóm phố Nên không nắng gió trời Gần

Tâm và tiếng – Thơ Thanh Ngô

TÂM VÀ TIẾNG “Chim khôn tiếng hót rảnh rang, Người khôn, ăn nói nhẹ nhàng

Xin lỗi mạ – Thơ Lê Phương

XIN LỖI MẠ… Bao năm xuôi ngược muôn nơi Chiều nay con đã về rồi

Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Nguyễn Văn Học

NHỚ BÁC HỒ      Việt Nam đất nước tiên rồng Vâng lời Bác dạy một

Họp lớp – Thơ Trần Văn Nghiệp

HỌP LỚP Các bạn thân hữu của tôi ơi…             

Chùm thơ Tình khúc mùa hạ – Lê Cẩm Thúy

Chớm hạ bâng khuâng Ta đứng đợi Hứng giọt nắng trong ngần Rơi vào vai

Chùm thơ tình – Nguyễn Thị Lê

VỀ CHÙA CỔ AM Ta lạc mất nhau Ngày đầu năm vãn cảnh Chùa Cổ

Nghẹn ngào – Thơ Quốc Trung

Nghẹn ngào Lệ rơi ướt cả đoạn trường Cung thương đứt gãy sầu vương cuộc