Văn chương ba miền
Mẹ dòng sông xanh – Thơ Nguyễn Đại
MẸ – DÒNG SÔNG XANH Đồng xanh êm ả Cánh cò bay lả Chiều xanh
Chùm thơ tình – Vũ Huy Hồng
Ru tình Sáng mùa thu như ta ru tình ngủ Yêu mơ màng mặt biển
Nét duyên dáng trong thơ Xuân Nương
NHÀ GIÁO, NHÀ THƠ XUÂN NƯƠNG Nhà giáo, nhà thơ Lê Thị Xuân Nương (bút
Thơ tình Vũ Ngọc Chiến
ĐÊM TRĂNG NHỚ EM! (Bài thơ viết cách nay 41 năm) Trăng sáng như tình
Chùm thơ tình bốn dòng – Phương Ngô
MỘT NỬA Thu dịu dàng chưa anh Sao mùa chưa gõ cửa Hay còn thiếu
Hoa cỏ may – Thơ Nguyễn Đại
CỎ MAY Hôm nay trở lại thời thơ Cỏ may vương vấn đê mê nỗi
Chùm thơ tình – Đặng Việt Thy
TÌNH GIÀ Anh mở tim ra dâng hết tình trần Sưởi ấm tim em những
Chùm thơ tình – Phạm Đình Hường
THỜI GIAN KHÔNG TRỞ LẠI Chút hanh vàng gợi xuyến xao Những năm tháng cũ
Giấc mơ – Thơ Ngọc Mai
GIẤC MƠ Mơ màng một giấc ngủ chiêm bao Ngọn gió đung đưa vẫy tiếng
Khát sách – Thơ Bá Nha
KHÁT SÁCH Tôi len giữa dòng đời hối hả Trên non cao “khát” sách như
Nguyễn Thúy (Bình Phước) – Chùm thơ tình
MÃI NHỚ… Có một người anh đã cố thử quên Bởi có duyên nhưng lại
Chùm thơ về mẹ – Thơ Nguyễn Thúy (Bình Phước)
MẸ ĐÂU RỒI… MẸ ƠI…? Đến bây giờ khi mẹ đã đi xa Con mới
