Văn chương ba miền

Chùm thơ  tình – Thiên Hồng (Huế)

    HUẾ VÀ ANH   Tháng tư về nắng cháy bỏng bờ môi Dòng

Thơ xuân – Cỏ Ba Lá

XUÂN VIỄN XỨ (Bài được nhạc sĩ Dương Thái Hùng phổ nhạc) Lại một mùa

Song bút Thanh Thúy – Liêu Bình (Liêu Thanh Bình)

NHỚ ƠN THẦY CÔ Ơn thầy vút tựa non cao Cả đời ghi tạc con

Thơ dự in “Những bóng hồng” – Quốc Trung

BÀ NỘI TÔI Chiều nay chốn củ quê nhà Một mình thơ thẫn vào ra

Xuân Tình – Đào Vinh Quang

XUÂN TÌNH. Xuân sang tình thắm trước sau, Tặng dăm ba chữ chúc nhau đôi

Lễ mừng thọ – Đào Vinh Quang

LỄ MỪNG THỌ Tết về xuân mới vui gê, Đình làng cửa mở cảnh quê

Từ phủ dầy tới chợ viềng – Đào Vinh Quang (Nam Định)

TỪ PHỦ DẦY TỚI CHỢ VIỀNG Nguyệt Du Cung, hội Phủ Dầy, Cây đa phủ

Ngày hội non sông – Đào Vinh Quang

NGÀY HỘI NON SÔNG. Hôm nay đất nước vui thay, Gia đình, Thôn, xóm chia

Chùm thơ Xuân – Nguyễn Hương

TÌNH KHÚC GIAO MÙA TÌNH đẹp mãi luôn ngời tỏa sắc Tiếng tơ lòng dìu

Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thị Tuyết Hương

TÌNH KHÚC GIAO MÙA TÌNH đẹp mãi luôn ngời tỏa sắc Tiếng tơ lòng dìu

Chùm thơ xuân – Thuận Thảo (Gia Lai)

CHÚC XUÂN Một thoáng… hương Xuân đến ngỡ ngàng… Mai vàng rạo rực đón Xuân

Vũ Huy Hồng và những trang thơ đong đầy kỷ niệm

  MẸ TÔI (Con trai Huy Hồng nhớ mẹ một chiều Thu 15/9/2021)   Gồng

error: Content is protected !!