Văn chương ba miền

Chùm thơ tình- Đinh Nho Thắng

XUÂN VỀ NỖI NHỚ Xuân về nhớ lắm quê ta Nhớ làng quê nhỏ Sơn

Chùm thơ “Những bóng hồng” – Khánh Quang

  Khắc ghi Cho con cho cã phận đời Mẹ già khổ nhọc chẳng lời

Chùm thơ “Những bóng hồng” – Lương Khánh Vinh

Cô nàng đợi mong Cô nàng mái tóc bay bay Bóng soi dòng nước cuộn

Chùm thơ tình – Lê Phước Sơn

TỰ SỰ ĐẦU XUÂN Ngày rằm tiết Nguyên tiêu Làn gió Xuân nhè nhẹ Những

Chùm thơ tình – Vũ Văn Khánh

TUỔI XUÂN DÂNG ĐỜI *Kính Tặng Thiếu tá phi công Trần Ngọc Duy hy sinh

“Tình yêu” trong thơ Phan Huy Hùng

  TÌNH YÊU   Em bảo mai hãy đến Sao anh bám riết hoài? Đợi

Chùm thơ tình – Vi Thái Ngọc

CẢM NHẬN MỘT TÌNH YÊU – Nhân đọc lại Nhật ký Đặng Thùy Trâm và

Chùm thơ “Những bóng hồng” – Nguyễn Duy Khương

BƯỚC CHÂN TÌNH MẸ Lời ru của mẹ năm nào Còn vang đâu đó ngọt

Chùm thơ tình – Nguyễn Ngọc Thành

KHAI XUÂN Xuân về rạo rực hồn ta Hoa khoe sắc thắm đua đà lộc

Chùm thơ Trần Thị Chiên (Phú Yên)

PHÚ YÊN ĐẸP CẢ BỐN MÙA! Phú Yên quê em đẹp cả bốn mùa Mùa

Chùm thơ xuân – Trần Đức Tuấn

THÁNG HAI Tháng HaI con lại về làng Bâng khuâng hoa cải nở vàng bến

Cỏ Ba Lá và những trang hay thơ về “mẹ”

    CỎ BA LÁ Tên thật: Hoàng Thị Xuân Sống và viết tại Huế

error: Content is protected !!