Văn chương ba miền
Xin chữ – Lưu Giang
Xin chữ Mai, đào đã nở trong sân… Bàn kia giấy viết im lìm chưa
Hết một mùa xuân – Lưu Giang
Hết một mùa xuân Ta muốn níu mùa xuân Sao không tròn ước vọng… Cánh
Thơ Rơm – Lưu Giang
Thơ Rơm Ngày tôi tuổi thơ… Trốn tìm ở ụ rơm… Ngày mưa Cha nướng
Trà Xuân – Lưu Giang
Trà Xuân Tay nâng một chén trà thơm… Muộn phiền năm cũ theo cùng
Hội làng Yên Quán – Đào Vinh Quang (Hà Nội)
Hội Làng Yên Quán. Hội làng Yên Quán quê tôi, Ngày mười tháng tám tiết
Hội làng Bàn Kết quê tôi – Quang Đào (Hà Nội)
Hội làng Bàn Kết quê tôi Xa quê ai cũng bồi hồi vấn vương. Ngày
Xuân ngời lên mắt – Tác giả Võ Văn Thọ
Xuân ngời lên mắt Mùa xuân gieo vào mắt Những hạt nắng dịu êm
Nụ tình xuân – Nguyễn Quốc Trung
NỤ TÌNH XUÂN Nắng hong nhẹ lá mềm Nồng nàn trong nỗi nhớ Nắng
Rạo rực xuân – Tác giả Võ Văn Thọ (Quảng Nam)
Rạo rực xuân Đã nghe hơi thở mùa xuân Từ con tim đến bước chân
Hương xuân ngập tràn – Đào Vinh Quang (Hà Nội)
HƯƠNG XUÂN NGẬP TRÀN Thảnh thơi dạo bước Tây Hồ, Dưỡng sinh tập luyện tâm
Hiểu nhau – Thơ Vũ Ngọc Chiến
Hiểu nhau ta mới nên duyên Hiểu nhau ta mới lên thuyền tình yêu
Giao Thừa – Thơ Vũ Ngọc Chiến (Sài Gòn)
GIAO THỪA! Chỉ còn ít phút nữa thôi Là năm cũ sẽ qua rồi
