Lưu trữ danh mục: Tác giả – Tác phẩm

Ngỡ là em – Thơ Ng Văn

  NGỠ LÀ EM Đôi khi chợt buồn chợt nghĩ vu vơ Thoảng hương hoa

Giấu – Thơ Ng Văn

  GIẤU Thương em anh nhốt tình em lại Nhỡ phải ngậm ngùi… chim sáo

Hoài niệm duyên xưa – Thơ Lê Hoàng Phương

  HOÀI NIỆM DUYÊN XƯA Hai ta không trọn đường đời Nhưng mà cũng đã

Trường xưa – Thơ Nguyễn Việt Khoa

  TRƯỜNG XƯA Thẫn thờ nhìn mái trường xưa Tường loang, ngói sập, mặc mưa

Tức cảnh – Thơ Phan Huy Hùng

  TỨC CẢNH Mới vừa bảnh mặt sáng thôi Đài sen chú ếch đã ngồi

Tình người Tân Khánh quê ta – Thơ Đào Vinh Quang

  TÌNH NGƯỜI TÂN KHÁNH QUÊ TA (Kính tặng: Đoàn văn nghệ sĩ, Chính quyền

Tình thu – Thơ Phạm Thị Là

  TÌNH THU Đã đón thu về cảnh bao la Bình minh mới hé trước

Trọng tình người lính trái tim người hùng – Thơ Đào Vinh Quang

  TRỌNG TÌNH NGƯỜI LÍNH TRÁI TIM NGƯỜI HÙNG (Tri ân Bài thơ: Nhân kỷ

Nỗi lòng của mẹ – Thơ Ngô Thanh Tùng

  NỖI LÒNG CỦA MẸ Cả đời mẹ nỗi buồn luôn dằng dặt Đưa chồng

Lời ru đêm – Thơ Tống Thị Hòa

  LỜI RU ĐÊM Trong lời ru của mẹ Có cánh cò chao nghiêng Có

Thu đã về – Thơ Phạm Quốc Tý

  THU ĐÃ VỀ Ngọn gió về cợt nhả Đám cúc vàng bên sông Chợt

Chớm vào thu – Thơ Bùi Hữu Gia

  CHỚM VÀO THU Chớm vào thu trời mưa rả rích Bỗng mát dịu đêm

error: Content is protected !!