Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Mùa hoa khế – Thơ Thái Minh Tuyến

  MÙA HOA KHẾ Hoa khế vườn nhà nở tím cây Lắng sâu cảm xúc

Lắng tiếng mưa đông – Thơ Lê Thỏa

  LẮNG TIẾNG MƯA ĐÔNG Chiều đông. Lãng bước, đội mưa Vọng thu. Ray rức…

Phía nắng chờ em – Thơ Nguyễn Duy Khắc

  PHÍA NẮNG CHỜ EM Nỗi tình yêu trong mắt buồn chiều buông Là hai

Vào đông – Thơ Thành Phước

  VÀO ĐÔNG Gió về se lạnh hơi sương Thu vào dĩ vãng ngàn phương

Hương quê – Thơ Lê Văn Từ

  HƯƠNG QUÊ Dìu dịu thu tháng Mười hương cốm mới Nắng vàng hanh nằm

Chiều tím – Thơ Trần Tuấn

  CHIỀU TÍM Tím cả hồn ta tím cả chiều Hiu hiu gió nhẹ gió

Bắt đền – Thơ Vương Phúc

  BẮT ĐỀN Bắt đền em chớm trăng tròn Để anh đi lính đâu còn

Dìu bước em đi – Thơ Nguyễn Văn Học

  DÌU BƯỚC EM ĐI Chiều mưa gió lạnh tái tê Em ơi…! Dạo bước

Tìm nhau – Thơ Vương Hồng

  TÌM NHAU Trăng vàng đổ ánh xuống sân Thu về em đứng tần ngần

Một ngày điền dã miền Tây – Thơ Phan Ngọc Thạch

  MỘT NGÀY ĐIỀN DÃ MIỀN TÂY Chuyến công tác miền Tây tháng trước Đến

Mùa đông – Thơ Phan Huy Hùng

  MÙA ĐÔNG Mùa đông kéo anh sát gần em Kéo hai trái tim cùng

Bóng thời gian – Thơ Trần Thảo Vy

  BÓNG THỜI GIAN Người đàn bà lặng lẽ soi bóng vào đêm những ngổn

error: Content is protected !!