Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền
Tự hào mặc áo đoàn viên – Thơ Lê Đức Hiếu
TỰ HÀO MẶC ÁO ĐOÀN VIÊN (Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS
Ta tìm – Thơ Bình An
TA TÌM… Ta tìm ký ức ngày xưa. Thuở còn ngơ ngác dại khờ
Chim chiều – Thơ Quốc Trung
Chim chiều Chim chiều cánh vỗ giữa trùng dương Tìm về tổ ấm đẹp lạ
Hạ về – Thơ Vũ Hoàng Phong
HẠ VỀ Hạ về rồi thi thoảng tiếng ve kêu Hoa phượng vĩ khoe sắc
Mắt giếng – Thơ Phan Huy Hùng (Hà Nội)
MẮT GIẾNG Cái giếng khơi sân trường ngày xưa Giờ ra chơi em đu đưa
Đà Lạt xưa và nay – Lưu Giang
ĐÀ LẠT XƯA VÀ NAY Ngày xưa Đà Lạt yên bình Không gian xanh ngát,
Viết về mẹ – Thơ Lê Thanh Anh
VIẾT VỀ MẸ…! Thuở ấy trong tôi nhiều kỷ niệm Mẹ già lam lũ cánh
Chùm thơ lãng mạn, trữ tình – Nguyễn Hữu Trung (Đồng Nai)
TRẢY RAU KHOAI Vẫn nhớ thời từng trảy nạm rau lang Giữa cái nắng mắt
Chùm thơ tình – Vũ Văn Mùi (Phú Thọ)
THƯƠNG VẦNG TRĂNG Ế Ngắm mặt trăng già giữa tiết xuân Thanh thanh bấc đáo
Uống trà chiều mưa – Thơ Lưu Giang
UỐNG TRÀ CHIỀU MƯA Đà Lạt chiều nay Mưa giăng khắp nẻo Sương bay nhè
Chùm thơ bốn dòng – Thiên Bút
NGẪU TÁC (Chuyến du lịch Hà Tiên, Bến Cảng) Cảnh đẹp đường hoa Bến Cảng
Mừng cha khoẻ lại – Nguyễn Đức Toàn
MỪNG CHA KHỎE LẠI Cha già bệnh cũng đã lâu Mấy nay mê tỉnh ốm
