Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Mùa đi – Hoài Phương

Mùa đi… thời gian trôi… ước gì thời gian ngừng trôi, để mùa xuân ở

Hạnh Phúc gia đình – Nguyễn Đại Hải

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH Đừng tưởng nhiều tiền mà ngon Đêm về chồng, vợ vẫn

Thái Dương nhắn nhủ tình nhân! – Thơ Jimmy Trần

THÁI DƯƠNG NHẮN NHỦ TÌNH NHÂN! Thái Dương Soi lá Xanh mầm Thì thầm nhắn

Miền quá khứ không anh – Phan Ngọc

MIỀN QUÁ KHỨ KHÔNG ANH! Em muốn trở về miền quá khứ không anh Trở

Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Hải (Gia Lai)

CHỢT EM Tháng Ba vạt nắng dịu êm Cuộn vào nỗi nhớ tình em nồng

Dại khờ xa quê – Quang Đào

DẠI KHỜ XA QUÊ. Bao năm chinh chiến xa gần Bắp chân đã thấy có

Có những ngày đi – Thơ Lưu Giang

CÓ NHỮNG NGÀY ĐI… Có những ngày đi xa Buồn vui xin bỏ lại Em

Ngày tháng phiêu bồng – Thơ Xuân Nương

NGÀY THÁNG PHIÊU BỒNG Em như tuổi đôi mươi Dù cuộc đời quá nửa Em

Chùm thơ về tháp cổ Chăm Pa – Nguyễn Đức Bá (Quảng Nam)

MƯA TRÊN THÁP CỔ Một ngày về lại quê xưa Niềm vui nỗi nhớ  

Chùm thơ tình – Thơ Nguyễn Thanh Dũng

LÁ VÀNG RƠI Nắng thu vàng chút hanh hao Mùa thu vàng những khát khao

Chùm thơ tình – Hoàng Đức Rạng

TẶNG SINH NHẬT PHẠM THU LÀ Chúc em sinh nhật năm mươi Bình an sức

Mẹ – Thơ Lê Đồng Thuận

MẸ Ngày xưa nón lá áo tơi Mẹ tôi đi cấy ngoài trời che mưa

error: Content is protected !!