Lưu trữ tác giả: admin

Chiều thu nhớ mẹ – Thơ Trần Kỷ

  CHIỀU THU NHỚ MẸ Thoảng bay cơn gió chiều thu Ấm êm tình mẹ

Thả trôi đi – Thơ Lê Quang Vui

  THẢ TRÔI ĐI Đâu phải đóa hoa nào cũng đẹp cũng thơm Đừng mơ

Tôn Nữ Thanh Tịnh: Thử chạm vào… đề thơ trước mộ thanh xuân

  THỬ CHẠM VÀO… ĐỀ THƠ TRƯỚC MỘ THANH XUÂN (Phạm Ngọc Lư)     Giờ

Nợ em một giấc mơ – Thơ Phạm Hải

  NỢ EM MỘT GIẤC MƠ Anh nợ em… một giấc mơ mùa xuân, Khi

Thăm mộ mẹ – Thơ Sáu Thương

  THĂM MỘ MẸ Chiều nay nắng cháy giữa đồng Gió lào thổi mạnh khô

Mẹ ơi – Thơ Phạm Tuyết

  MẸ ƠI Lâu lắm rồi vắng bóng mẹ, mẹ ơi Con chỉ muốn quay

Nguyễn Văn Học: Chùm thơ tình 001

  HẸN MỘT NGÀY VỀ Tháng Sáu về đến khắp cả quê hương Anh lại

Dấu kỷ niệm – Thơ Thanh Liên

  DẤU KỶ NIỆM Hạ luyến lưu buồn khóe mắt lệ đầy Lời cô giảng

Chuyến tàu đêm – Thơ Lê Liên

  CHUYẾN TÀU ĐÊM Người đi giữa rừng hoang vắng Đá ngàn năm lắng vọng

Một thoáng quê hương – Thơ Nguyễn Văn Học

  MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG Quê hương tôi có một dòng sông lại Nước ngày

Tưởng nhớ cha – Thơ Lê Đình Tề

  TƯỞNG NHỚ CHA (02/5/2010 – 02/5/2023) Canh dần niên đó tháng Năm Chiều mùng

Tản văn “Ngày của mẹ” – Luật sư Phan Anh

  NGÀY CỦA MẸ       Thấy con trai bị ngứa đầu do thức khuya và