Văn chương ba miền
Đợi – Thơ Vương Phúc
ĐỢI (kỷ niệm thời quân ngũ) Chiều đóng cửa một màu dâu da chín
Tấm lòng của mẹ – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
TẤM LÒNG CỦA MẸ Nuôi con mấy chục năm trời Lớn khôn ăn học
Mã đáo thành công – Thơ Bùi Trọng Nghiêm
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG Đang đà phi ngựa tiến lên nhanh Mã Bạch Phương
Em và mưa – Thơ Ngân Hà
EM VÀ MƯA Em thật giống những cơn mưa, Vừa trêu đã giận như
Thu nhớ – Thơ Bùi Định
THU NHỚ Tháng Chín trời đẹp lắm lúc thu sang Bao sợi nhớ cứ
Thu cuối mùa – Thơ Hoàng Mừng
THU CUỐI MÙA Cuối thu rồi khe khẽ lá vàng rơi Gió giao mùa
Nhớ – Thơ Phương Lý
NHỚ Vừa xa nhau một chút Lòng đã hứa không buồn Nhưng trời ơi
Người đàn bà mơ hoang – Thơ Minh Nguyễn
NGƯỜI ĐÀN BÀ MƠ HOANG Có người đàn bà đợi thu sang Vẫn ngồi
Tình thơ mùa đông – Thơ Jimmy Trần
TÌNH THƠ MÙA ĐÔNG Ngữ thơ trắc ẩn tư lòng Bềnh bồng có gió
Tiếng thu – Thơ Nguyễn Hàm
TIẾNG THU Một tiếng gà trưa giữa mùa thu Bàng hoàng chợt nhớ lời
Trăng – Thơ Đỗ Ngọc Lợi
TRĂNG TRĂNG rạng rỡ khi ngời sáng tỏ Trăng ảo huyền khi gió đưa
Chúc sớm – Thơ Phan Đức Liêm
CHÚC SỚM (Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, Chúc mừng sinh nhật Yến
