Văn chương ba miền

Màu tình yêu – Thơ Phan Huy Hùng

  MÀU TÌNH YÊU Biển mênh mông là thế Sao tôi chẳng thấy gì? Riêng

Thăm vùng cao – Thơ Nguyễn Thanh Vân

  THĂM VÙNG CAO Trên cao lộng gió ta dừng Bậc thang ruộng ở giữa

Ríu rít tiếng chim ngàn – Thơ Trần Đức Ái

  RÍU RÍT TIẾNG CHIM NGÀN RÍU Giấc mơ đàn chim nhỏ Vòng lượn khắp

Thu về xin viết cho người – Thơ Võ Hồng Hải

  THU VỀ XIN VIẾT CHO NGƯỜI Viết cho em vài câu thơ em nhé

Lá rơi – Thơ Lê Đình Hồng

  LÁ RƠI Em có đợi anh về không đấy nhỉ Hay là vì giây

Niềm thương – Thơ Nguyễn Danh Di

  NIỀM THƯƠNG Thôi thì mỗi bước khẽ mình ta Dẫu biết tình em chẳng

Hương quê – Thơ Ngô Quang Hùng

  HƯƠNG QUÊ… Làm sao quên được hương quê Thơm mùi rơm rạ dãi dề

Mùa thu – Thơ Ngô Thanh Tùng

  MÙA THU Mây trắng trời xanh, nắng nhẹ thôi Sương lạnh phủ giăng khắp

Biển hoàng hôn – Thơ Tường Ngô

  BIỂN HOÀNG HÔN Chiều nhìn biển ngọt ngào thơ mộng Giữa khoảng không gió

Thu chín – Thơ Xuân Nương

  THU CHÍN Trời đã dần sang tháng Tám ta Sắc thu cây lá ửng

Nỗi lòng cuối thu – Thơ Thùy Dương

  NỖI LÒNG CUỐI THU…! (Viết thay lời chia tay… với người bạn đi xa…!)

Nguyễn Văn Khanh – T049: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  ÁO TRẮNG Áo trắng ơi chiều nay vừa tan lớp Sao một mình lặng