Văn chương ba miền
Tản văn “Đôi mắt Ê Đê” – Nguyễn Duy Hà
ĐÔI MẮT Ê ĐÊ Có một lần được được đắm chìm trong ánh mắt sơn
Cùng em đi đón thu – Thơ Lê Hùng Lê Minh
CÙNG EM ĐI ĐÓN THU Cùng em đi đón thu Đón trăng vàng tha thướt
Quê hương Bình Định – thơ Tô Chính
QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH Dừa xanh bát ngát mênh mông Ruộng đồng lúa chín
Mẹ ơi con nhớ mẹ – Thơ Minh Nguyễn
MẸ ƠI CON NHỚ MẸ Sáu năm rồi, xa bóng dáng mẹ yêu Là những
Thu chín – Thơ Lê Phương Liên
THU CHÍN Hạ còn chưa tỉnh giấc sen Heo may đã giục cài then
Thăm biển Cô Tô – Thơ Nguyễn Quang Tuyến
THĂM BIỂN CÔ TÔ Anh về thăm biển chiều nay Một năm xa cách
Hoài cảm – Thơ Trần Thị Thu Thủy
HOÀI CẢM Hoa có vàng lên con ngõ nhỏ Lối em về quấn quýt
Tiết trời sang thu – Thơ Nguyễn Hàm
TIẾT TRỜI SANG THU Ngày qua tiết trời chưa đẹp. hôm nay quá
Tự tình – Thơ Nguyễn Dậu
TỰ TÌNH… Sao vẫn còn chưa ngủ . Sao như cứ mơ màng Nhìn
Mùa thương – Thơ Nguyễn Nam
MÙA THƯƠNG Cơn gió chiều ru khúc hát hoan ca Thu thấm đượm mùa
Chùm thơ xướng họa – 4 tác giả
BỈ NGẠN Thương sầu thẫm cánh tợ chu sa Mãi ở Vong Xuyên huyết lệ
Còn gì cho nhau – Thơ Trần Hữu Tâm
CÒN GÌ CHO NHAU Cùng quay về thăm lại miền quê xưa Giữa tháng
