Văn chương ba miền

Điều khó nói – Thơ Vương Phúc

  ĐIỀU KHÓ NÓI Ngắm dáng em ngồi nảy ý thơ Lung linh vẻ đẹp

Mùa thu đến trường – Thơ Minh Huế

MÙA THU ĐẾN TRƯỜNG   Ban mai thu ùa gọi dậy Quàng vai em rủ

Lá chung cành – Thơ Quế Nguyễn

LÁ CHUNG CÀNH Anh đã hứa cùng em suốt đường dài Dù ngày mai sương

Thu nhớ – Thơ Nguyễn Thị Đức Hạnh

  THU NHỚ…!   Anh đi vào thu tháng CHÍN. Mưa ngâu sụt sùi nước

Say – Thơ Sen Hồng

  SAY Bỗng thấy yếu mềm, trong tay của người thương Bản nhạc du dương

Mùa thương nhớ mãi – Thơ Sen Hồng

  MÙA THƯƠNG NHỚ MÃI VIẾT tất cả lên trang giấy trắng VÀO Quảng Trị

Sóng đời – Thơ Vương Phúc

  SÓNG ĐỜI Đêm dài ngẫm nỗi sầu cay Men nồng ai chuốc tình say

Đi giữa đời thường – Thơ Trần Đức Ái

  ĐI GIỮA ĐỜI THƯỜNG Tôi vẫn đi  Bôn ba giữa đời thường Đi trong

Hoàng hôn – Thơ Phan Huy Hùng

  HOÀNG HÔN Quẩn quanh ngày lại qua ngày Hoàng hôn buông nắng rụng đầy

Bức họa đồng quê – Thơ Vũ Văn Khánh

  BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ Dân ca truyền tự ngàn đời Cánh cò lơ lửng,

Tình yêu không cần bản nháp – Thơ Phan Huy Hùng

  TÌNH YÊU KHÔNG CẦN BẢN NHÁP Tình yêu              em không cần bản nháp

Chặng cuối bôn ba – Thơ Lê Sinh

CHẶNG CUỐI BÔN BA Rồ ga ta chạy một hèo Nhưng đường lắm ngã biết