Văn chương ba miền
Em về Phú Thọ cùng anh – Thơ Lệ Thủy
EM VỀ PHÚ THỌ CÙNG ANH Em về Phú Thọ cùng anh Đất nuôi
Đêm thu – Thơ Tô Chính
ĐÊM THU Canh trường lạ lẳng nặng hồn thân Gắng luyện tình tâm nhẫn
Anh à…! Em đâu giận người dưng – Thơ Sen Hồng
ANH À…! EM ĐÂU GIẬN NGƯỜI DƯNG Những nông cạn đi qua Là những
Cho trọn ý vần thương – Thơ Hoàng Ninh
CHO TRỌN Ý VẦN THƯƠNG Vượt sóng cả cùng xây cuộc đời mới Khó
Bến đợi tìm trăng – Thơ Sương Trần
BẾN ĐỢI TÌM TRĂNG Ôi ngày ấy dáng mặn mà bóng liễu Mãi đợi
Sóng tình – Thơ Mai Nguyễn
SÓNG TÌNH Anh có biết biển nghìn năm vẫn khóc Sóng dâng trào chắc
Đừng chờ ngày mai – Thơ Sương Trần
ĐỪNG CHỜ NGÀY MAI CUỘC sống này mãi vui xin đón ĐỜI vô thường
Lời cuối cho anh – Thơ Sương Nguyễn
LỜI CUỐI CHO ANH Ngày mai này anh sánh bước người sau Đừng suy
Mẹ – Thơ Hoàng Quốc Quang
MẸ Đã lâu rồi… con chẳng về bên mẹ Giờ nhớ ra…tóc mẹ đã
Biển vắng – Thơ Như Hoa
BIỂN VẮNG Xa xa từ phía chân trời Nhấp nhô gợn sóng u buồn
Ngày tựu trường – Thơ Lý Nguyễn
NGÀY TỰU TRƯỜNG (Thân tặng thầy, cô và các em học sinh trường Lê
Trường bản làng em – Thơ Lê Hùng
TRƯỜNG BẢN LÀNG EM Trập trùng núi đá gập nghềnh Lên cao mây quyện
