Văn chương ba miền
Gửi về Hồng Lĩnh – Thơ Lê Hữu Phúc
GỬI VỀ HỒNG LĨNH Hồng Lĩnh ơi! Xưa kia còn hoang dại Vẫn đơn
Tản văn “Cha và con gái” – Phạm Thu
CHA VÀ CON GÁI Đêm nay, trời trở gió những cơn mưa ngâu
Một chiều thu sớm – Thơ Lê Hữu Phúc
MỘT CHIỀU THU SỚM Em gái anh về quê làm giỗ Việc xong rồi
Dự hội Gala – Thơ Bích Thục
DỰ HỘI GALA… (Kỷ niệm đẹp) Hôm nay về với Hội An Dự Gala…
Gặp thu nơi cửa biển – Thơ Ton Duy
GẶP THU NƠI CỬA BIỂN Từ bao giờ thu thả gió vào thơ Một
Tình thơ – Thơ Trần Tuấn
TÌNH THƠ Ai bỏ tình thơ giữa chợ đời Ta đem về ấp ủ
Tìm lại thu xưa – Thơ Đinh Nho Thắng
TÌM LẠI THU XƯA Thu về lòng cứ thầm thì Duyên mình nay có
Mẹ ru – Thơ Nguyễn Thưởng
MẸ RU Tôi vẽ vòng tròn Vòng tròn tôi Tôi vẽ chiếc nôi Nghiêng
Vu lan báo hiếu mẹ cha – Thơ Duy Thịnh
VU LAN BÁO HIẾU MẸ CHA Tháng Bảy trời đất giao hòa Vu lan
Người con xa xứ – Thơ Tùng Nguyễn
NGƯỜI CON XA XỨ Vu lan về thêm nỗi nhớ mẹ cha Đấng sinh
Gởi em – Thơ Thới Văn Giai
GỞI EM Em gái ơi nơi miền xa xôi đó Có lá vàng rơi
Phố cũng biết buồn – Thơ Jimmy Trần
PHỐ CŨNG BIẾT BUỒN! Phố hoa thu hẹp bóng người Gót chân lắng động
