Văn chương ba miền

Mẹ cho con – Thơ Thạch Sene

  MẸ CHO CON Mẹ sinh con vào tháng Chín mùa thu Nên khoảnh khắc

Giọt ngâu – Thơ Nguyễn Nho

  GIỌT NGÂU Thu về tháng Bảy thấm mưa ngâu Người ấy phương xa ngấm

Jimmy Trần: Chùm thơ Tinh hoa cuộc sống

  TRẦM TƯ! Trầm tư nghĩ ngợi muôn điều Ngả chiều hơi lạnh sương nhiều

Sâu nặng ân tình – Thơ Thái Minh Tuyến

  SÂU NẶNG ÂN TÌNH (Kính gửi hương hồn bố mẹ nhân mùa lan báo

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Hạnh Phạm

  VU LAN NHỚ MẸ Tảo tần, lặn lội sớm trưa Thân cò, thân vạc,

Mẹ – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  MẸ Chênh vênh dáng mẹ Lầm lũi trong đời Âm thầm lặng lẽ Hao

Mẹ – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  MẸ Cơn mưa rét lạnh Trú dưới căn hầm Ngọn đèn lặng câm Chờ

Bóng mây qua thềm – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  BÓNG MÂY QUA THỀM Quê nghèo cực khổ mái nhà tranh Bước trở đường

Vu lan thắng hội – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  VU LAN THẮNG HỘI Vu lan đại lễ hướng ơn ngày Dưỡng thỉnh Bồ

Bông hồng trắng – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  BÔNG HỒNG TRẮNG Vu lan lễ nơi miền viễn xứ Chút hương lòng con

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nancy Nguyễn

  VU LAN NHỚ MẸ Lá xanh héo rụng xa cành Heo may lay nhẹ

Vu lan nhớ mẹ thương cha – Thơ Phạm Quốc Tý

  VU LAN NHỚ MẸ THƯƠNG CHA Ngày xưa mẹ cõng nắng chiều Vượt qua