Văn chương ba miền
Tâm sự cô giáo già – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
TÂM SỰ CÔ GIÁO GIÀ Tuổi nghề hơn hai chục xuân Tuổi đời đã ngoại
Tản văn “Kỷ niệm ngày của mẹ” – Huỳnh Cát
KỶ NIỆM NGÀY CỦA MẸ! (Ngày của mẹ là ngày chủ nhật, thứ hai
Kỷ niệm Sa Pa – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
KỶ NIỆM SA PA Năm xưa tôi đến nơi này Bên kia Cốc Lếu
Thương vợ – Thơ Lương Thị Ngọc Lan
THƯƠNG VỢ Thương em sớm sớm chiều chiều Trăm công nghìn việc mọi điều
Tôi về – Thơ Hải Trần
TÔI VỀ Tôi về trải nắng ra phơi Trưa hè gió mát à ơi
Tình cha – Thơ Hải Trần
TÌNH CHA Tựa thái sơn công cha ngàn dãy núi Vai áo sờn phủ
Chúc mừng sinh nhật em – Thơ Hải Trần
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM Trời tháng Bảy mưa ngâu bay rả rích Chiếc
Quà tặng của cha – Thơ Phan Huy Hùng
QUÀ TẶNG CỦA CHA Cha tặng con xe đạp pô zô từ thời cải
Nụ cười của đất – Thơ Phan Huy Hùng
NỤ CƯỜI CỦA ĐẤT Cha tôi nằm chính giữa quê hương dấu nụ cười
Con ơi – Thơ Phan Huy Hùng
CON ƠI Bốn mươi năm rồi cha gọi… con ơi Tiếng cha con quen
Áo bốn túi bố tôi để lại – Thơ Phan Huy Hùng
ÁO BỐN TÚI BỐ TÔI ĐỂ LẠI Một túi nặng mang hình ảnh vợ
Sắc thu vương – Thơ Hương Nguyễn
SẮC THU VƯƠNG Hạ đã tàn Thu lặng lẽ kề bên Nghe vương vấn
