Văn chương ba miền
Hương cỏ – Thơ Nguyễn Thị Duyên
HƯƠNG CỎ Nắng đung đưa trên mỗi đóa cúc vàng Gió bay nhảy rộn
Không sánh nổi – Thơ Phạm Văn Việt
KHÔNG SÁNH NỔI Em nhè nhẹ bước giữa ngàn hoa Bỗng cả bầy chim
Đông tới – Thơ Duy Thịnh
ĐÔNG TỚI Nắng đã nhạt bầu trời không xanh nữa Cơn gió chiều se
Hoàng hôn tím – Thơ Jimmy Trần
HOÀNG HÔN TÍM Không sáng lắm cũng không tối lắm Một khung trời tím
Hoa vàng mấy độ – Thơ Tống Thu Ngân
HOA VÀNG MẤY ĐỘ Hoa vàng mấy độ nghiêng chao Tóc xanh màu úa
Đợi anh về – Thơ Trần Thị Bích Thủy
ĐỢI ANH VỀ Sóng cuồn cuộn xô bờ cát trắng Tháng Mười về ngập
Tình ta đẹp mãi như hoa – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH TA ĐẸP MÃI NHƯ HOA Hoa cúc nở khắp vườn nhà Hiu hiu
Bến sông quê – Thơ Kháng Văn
BẾN SÔNG QUÊ Lắng nghe “Khúc hát sông quê” Ngỡ như ta lại trở
Dấu vết thời gian – Thơ Minh Nguyễn
DẤU VẾT THỜI GIAN Nắng vàng rơi vội trên sông Nơi đây quán vắng
Nỗi lòng Doanh nhân – Thơ Đào Vinh Quang
NỖI LÒNG DOANH NHÂN Tự hào tên gọi doanh nhân Vinh quang cũng lắm
Trà thơ – Thơ Phạm Quang Chúc
TRÀ – THƠ Độc ẩm canh dài đẹp ý thơ Cảnh khuya vắng lặng
Hà Nội đêm tháng Mười – Thơ Lê Hùng Lê Minh
HÀ NỘI ĐÊM THÁNG MƯỜI Anh nghe từ sâu thẳm Hà Nội đêm tháng
