Văn chương ba miền

Chiều quê tháng Mười – Thơ Lê Sinh

  CHIỀU QUÊ THÁNG MƯỜI Tháng Mười vừa được lên ngôi Sân vườn chiều xuống

Kỷ niệm còn đây – Thơ Ratana Love

  KỶ NIỆM CÒN ĐÂY Về chốn cũ, hồn vương cay đắng Em nơi nào,

Sống tử tế – Thơ Phạm Thu

  SỐNG TỬ TẾ Sống tử tế nụ cười luôn rạng rỡ Yêu thương người

Chiều cuối thu – Thơ Châu Loan

  CHIỀU CUỐI THU Chiều cuối thu em gửi lại câu chờ Mùa đông lạnh

Chờ em – Thơ Ngô Quang Hùng

  CHỜ EM… Chờ em từ thủa đôi mươi Trót thương chẳng dám nói lời

Vô ưu – Thơ Eva Hoàng

  VÔ ƯU Chỉ muốn vô ưu sống giữa đời Sông hồ thỏa chí bước

Sáng xanh – Thơ Phan Huy Hùng

  SÁNG XANH (Người cao tuổi 1 tháng 10) Đường xanh Cây xanh Nắng cũng

Mơ nàng – Thơ Nguyễn Danh Di

  MƠ NÀNG Thể Tứ Thanh (Thủ Vĩ Ngâm) Tàn canh thổn thức chỉ mơ

Vãn cảnh phương xa – Thơ Như Hoa

  VÃN CẢNH PHƯƠNG XA Vãn cảnh phương xa, chút suy tư Tâm hồn lãng

Đoạn cuối mùa thu – Thơ Như Hoa

  ĐOẠN CUỐI MÙA THU!!! Bước chân đi trên con đường lá đổ Cảm giác

Chạnh lòng đêm mưa – Thơ Như Hoa

  CHẠNH LÒNG ĐÊM MƯA!!! Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi… Lòng nghe giá buốt

Dòng suy tư – Thơ Như Hoa

  DÒNG SUY TƯ!! Đã chốm thu rồi, mà sao cứ ngỡ…? Hạ còn đây