Văn chương ba miền
Buông – Thơ Võ Xiêm
BUÔNG Buồn cũng gần với chữ buông Buồn lâu buồn miết biết buông đúng
Việc nhân nghĩa – Thơ Võ Xiêm
VIỆC NHÂN NGHĨA Hành trình xuyên Việt nước nhà Anh chàng đất Mũi vượt
Thu – Thơ Kiều Ngọc Tuyết
THU Trọn vẹn hình bóng Thu hiện nguyên hình Lung linh huyền ảo Tâm
Nhớ mẹ – Thơ Lê An
NHỚ MẸ Mẹ ơi tháng Bảy đã sang Hạt mưa hạt nắng vội vàng
Rạ rơm – Thơ Nguyễn Hạnh
RẠ RƠM… Con về bên rạ cùng rơm Tìm trong rậm ngứa mùi thơm
Hạnh phúc trong tôi – Thơ Như Hoa
HẠNH PHÚC TRONG TÔI Có hạnh phúc nào như thế trong tôi Vui mừng
Người có hay – Thơ Mai Tường Vi
NGƯỜI CÓ HAY Em nhớ mà người đâu có hay Chiều nay xuống phố
Cảnh thu – Thơ Ratana Love
CẢNH THU Sương mù lãng đãng quyện cành cây Say đắm hồn thơ trước
Cuối thu – Thơ Văn Thị Nga
CUỐI THU Tháng Mười về bẽ cong từng vạt nắng Mây dùng dằng hé
Đêm hội trăng rằm – Thơ Vũ Văn Khánh
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM Quê tôi đó bên dòng sông Hồng Hà Chở nặng
Mãi mãi một mùa thu – Thơ Phạm Viết Cảnh
MÃI MÃI MỘT MÙA THU TRĂNG đêm thu sáng tỏa mọi miền Đêm trăng
Mùa sen nở – Thơ Nguyễn Nam
MÙA SEN NỞ Em có về với tháng Tám cùng anh? Sài Gòn giờ
