Văn chương ba miền

Rủ nhau đi lễ Hội Đình – Thơ Nguyễn Văn Học

  RỦ NHAU ĐI LỄ HỘI ĐÌNH Hàng cau đứng thẳng trước nhà Quanh năm

Cánh võng bên anh – Thơ Hải Quân Lê

  CÁNH VÕNG BÊN ANH (Song thất lục bát khoán) BAO nông nổi chìm trong

Thu hoài cảm – Thơ Trần Dũng

  THU HOÀI CẢM Thu về chạnh nhớ mùa thay lá Mùa vàng rơi bao

Tiếng mưa thu – Thơ Lê Hữu Phước

  TIẾNG MƯA THU Thu về rả rích giọt mưa ngâu Chạnh nhớ lòng vương

Con đò lỡ hẹn – Thơ Ngô Quang Hùng

  CON ĐÒ LỠ HẸN… Chuyến đò tình ta lỡ hẹn rồi em! Tan nát

Nơi bình yên thơ mộng – Thơ Ngô Thanh Tùng

  NƠI BÌNH YÊN – THƠ MỘNG Phong cảnh nơi đây rất hữu tình Ngôi

Đầu hạ – Thơ Lê Đình Hồng

  ĐẦU HẠ Giao mùa hạ đến vắng lời ve Phượng nụ chờ khi của

Vui Tết Trung thu – Thơ Huỳnh Cát

  VUI TẾT TRUNG THU Âm thanh vang vọng ngày rằm Mùa trăng ý nghĩa

Hữu duyên – Thơ Trần Phước Anh

  HỮU DUYÊN Mưa giăng ngõ tối mây mù Tung bay tà áo trời thu

Em ơi có về – Thơ Đoàn Thịnh

  EM ƠI CÓ VỀ Thu chín đấy nắng mật ong ngọt lá Xào xạc

Nhớ mẹ – Thơ Chiêm Lưu Huy

  NHỚ MẸ Mẹ ơi! Ngày xưa…! Đang trưa, trời lập cơn mưa Mẹ xách

Ru em – Thơ Jimmy Trần

  RU EM Ru em giấc ngủ say nồng Bềnh bồng giấc mộng đêm hồng