Văn chương ba miền
Chùm thơ Vu lan xướng họa cùng Hữu Nghĩa
VU LAN NHỚ MẸ CHA (Xướng) Tiết Thu về, cả đêm trường mất ngủ
Liệu còn duyên nợ trong nhau – Thơ Phạm Hải
LIỆU CÒN DUYÊN NỢ TRONG NHAU Vắng thơ tình trong mỗi sáng mùa thu
Ngắm trăng cùng người – Thơ Võ Tất Thành
NGẮM TRĂNG CÙNG NGƯỜI Chiều nao nhè nhẹ mây trôi Thương anh lính trẻ
Hương thu – Thơ Tuấn Chiêm
HƯƠNG THU Hương mùa Thu man mác hồn thơ Xin gửi về Nam nỗi
Bến đợi – Thơ Nguyễn Nam
BẾN ĐỢI Con đò xưa vẫn còn đây Mùa Thu năm ấy bến này
Mẹ và quê hương – Thơ Hoàng Ninh
MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG Muốn về quê nhưng việc cứ bộn bề Đâu có
Tình em – Thơ Nguyễn Duy Khắc
TÌNH EM Mỗi sớm mai thức dậy thấy yên bình Gió bên thềm thoảng
Hòa Bắc yêu thương – Thơ Diệp Tôi Đây
HÒA BẮC YÊU THƯƠNG Dòng sông mãi nhớ con đò Người đi mãi nhớ
Thương – Thơ Ánh Hồng
THƯƠNG Nỗi niềm gởi gió đưa sang Thuyền ai lơ lửng ngập tràn ánh
Vu lan nhớ mẹ – Thơ Ban Mai
VU LAN NHỚ MẸ Lặng nhìn chiếc lá thu rơi Bâng khuâng con nhớ
Rằm tháng Bảy – Thơ Nguyễn Văn Sửu
RẰM THÁNG BẢY Thế là hai bốn cái rằm Con đi tận mãi xa
Mẹ ơi – Thơ Nguyễn Văn Kháng
MẸ ƠI! (Đăng nhân ngày lễ Vu lan 15/7 âm lịch – 2023 sắp đến…)
