Văn chương ba miền
Mầm – Thơ Bá Nha
MẦM Từ lòng đất mẹ ấp yêu bao mùa lũ Em vươn mình, thở
Ước hẹn đi về – Thơ Bá Nha
ƯỚC HẸN ĐI VỀ Quá nửa đời xuôi ngược ngược xuôi Thân nằm nứa,
Hạt – Thơ Bá Nha
HẠT Hạt bay lơ lửng giữa khoảng không vô tận Hạt nảy mầm từ
Quê nhà – Thơ Nguyễn Kiên
QUÊ NHÀ NƠI ấp ủ tình yêu năm tháng ĐÂY sớm mai nắng rạng
Đoản khúc đêm – Thơ Võ Hồng Hải
ĐOẢN KHÚC ĐÊM Sương xuống dày hơn, đống lửa càng cháy đượm Dưới chân
Vô thường – Thơ Kim Phượng
VÔ THƯỜNG Sau tất cả quay về điểm phát Luật trời ban thưởng phạt
Ân này khắc sâu – Thơ Kim Phượng
ÂN NÀY KHẮC SÂU BA yêu kính đã rời cõi tạm GIỜ bỏ buông
Vu lan về – Thơ Kim Phượng
VU LAN VỀ Vu lan về ba đang ở nơi đâu? Sao đành nỡ
Chiếc lá tình yêu – Thơ Vũ Văn Khánh
CHIẾC LÁ TÌNH YÊU Những chiếc lá nhẹ rơi song cửa Báo cuộc đời năm nữa trôi
Thu buồn – Thơ Diệp Tôi Đây
THU BUỒN Tháng Tám đến thu về chạm ngõ Trời bốn phương mây gió phiêu
Chiều buồn – Thơ Lưu Giang
CHIỀU BUỒN Chiều buông tắt nắng ngoài hiên Mình ta bao nỗi lụy phiền
Tâm tư thổn thức – Thơ Lương Khánh Vinh
TÂM TƯ THỔN THỨC Sông phẳng lặng một màu xanh mắt biếc Nghỉ về
