Văn chương ba miền
Mời em về thăm quê anh 2 – Thơ Nguyễn Thanh Hải
MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH 2 Em có về Vĩnh Phúc cùng anh
Trở mình – Thơ Dũng Thủy
TRỞ MÌNH Em trở mình tiếng Thu vọng trong đêm Giọt sương đậu trên
Quên rồi một thủa – Thơ Ninh Hoàng
QUÊN RỒI MỘT THỦA NGƯỢC con gió bước đi vật vã DÒNG sông đời
Mẹ Việt Nam – Thơ Tống Thu Ngân
MẸ VIỆT NAM Thật xúc động khi nhìn tấm ảnh này ở trên mạng
Quê tôi đó – Thơ Đỗ Vũ Phong
QUÊ TÔI ĐÓ Quê tôi đó đồng xanh dào dạt Mỗi mùa về ngào ngạt
Cuộc tình sống mãi như mơ – Thơ Nguyễn Văn Học
CUỘC TÌNH SỐNG MÃI NHƯ MƠ Dòng sông lại nước luôn xanh biên biếc
Quê hương – Thơ Nguyễn Hữu Trung
QUÊ HƯƠNG Nắng vàng rải nhẹ đồng quê Bừng lên nỗi nhớ câu thề
Nghe tiếng mưa rơi – Thơ Phạm Thi
NGHE TIẾNG MƯA RƠI Nghe từng giọt mưa rơi Sao mình thấy đơn côi
Vườn của mẹ – Thơ Lê Phương Liên
VƯỜN CỦA MẸ Những hàng cây trũng mắt kể con nghe về nỗi cô
Rừng như lá phổi xanh – Thơ Bá Nha
RỪNG NHƯ LÁ PHỔI XANH Ai đi giữa ngàn xanh Mới hòa mình vào
Thu này anh có về không? – Thơ Phạm Thúy Nga
THU NÀY ANH CÓ VỀ KHÔNG? Thu bước về hạ lùi vào dĩ vãng
Gieo – Thơ Bá Nha
GIEO Gieo hạt giống tâm hồn trên cánh đồng nhân nghĩa Trỉa hạt mầm
