Văn chương ba miền
Lắng nghe tiếng lòng – Thơ Võ Xiêm
LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG Từ trong sâu thẳm xa xăm Bao nhiêu trăng khuyết
Nguồn – Thơ Võ Xiêm
NGUỒN Nước thu bồn chảy về cửa Đại Dòng Vu Gia chảy mãi ra
Thu em – Thơ Phan Huy Hùng
THU EM Thu em lườn lượn bên hè Nhẹ nâng tiếng guốc, áo khoe
Mùi tàu – Thơ Võ Xiêm
MÙI TÀU Mùi tàu xưa mọc quanh nhà Chúng mình thường hái để mà
Mất – Thơ Võ Xiêm
MẤT Ngồi buồn nhớ lại chuyện đã qua Tiếc nuối trang thơ nguội tách
Đông sang – Thơ Võ Xiêm
ĐÔNG SANG Đêm qua đông đến vội vàng thay Se lạnh gió mưa khắp
Ba yêu hỡi – Thơ Kim Phượng
BA YÊU HỠI Đêm thổn thức canh dài trăn trở Buốt dạ khờ chữ
Vô thường đến – Thơ Kim Phượng
VÔ THƯỜNG ĐẾN Con vẫn biết mơ nào có thật Chuyện chỉ là trong
Vạn đóa hồng – Thơ Kim Phượng
VẠN ĐÓA HỒNG Có một người chưa được nhận cành hoa Lễ Phụ Nữ
Nguyện ước mãi – Thơ Kim Phượng
NGUYỆN ƯỚC MÃI NGUYỆN ƯỚC MÃI như này xuân đến Mỗi năm về đan
Đành thôi – Thơ Lê Hoàng Phương
ĐÀNH THÔI Vấn vương xa cách thôi đành Bao đêm nhung nhớ hóa thành
Chào tháng Tám – Thơ Quốc Trung
CHÀO THÁNG TÁM Tháng Tám về mang theo mùa thu mới Với lời thương
