Văn chương ba miền

Hoa hẹ – Thơ Tôn Nữ Thanh Tịnh

  HOA HẸ Ta… kiếp hoa thuở nào? Mà yêu hoa đến thế Thương hoa

Hoa hoàng ngọc – Thơ Tôn Nữ Thanh Tịnh

  HOA HOÀNG NGỌC Nắng gió rập rờn qua Hoàng ngọc vẫn mơ mòng Trong

Tình xa – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  TÌNH XA Một sớm mai bỗng nghe lòng xao động Nhớ đến ai nơi

Nhớ về anh – Thơ Nguyễn Quốc Trung (Ngọc Trong Đá)

  NHỚ VỀ ANH Anh yên nghỉ hồn bay cùng sông núi Trong thanh bình

Vệt sáng trong đêm thâu – Thơ Bá Nha

  VỆT SÁNG TRONG ĐÊM THÂU Giữa ánh sáng Trong đêm thâu Miền sáng –

Sắc tím bằng lăng! – Thơ Phạm Nhớ

  SẮC TÍM BẰNG LĂNG! Nồng nàn sắc tím bằng lăng Nắng về qua phố

Mùa yêu! – Tản văn Phạm Nhớ

  MÙA YÊU!           Có một mùa đông của miền Nam Trung Bộ thật đặc

Kèn hồng! – Thơ Phạm Nhớ

  KÈN HỒNG! Mời anh về phương Nam Mùa kèn hồng rực rỡ Cánh mỏng

Cuộc hẹn trăm năm! – Thơ Phạm Nhớ

  CUỘC HẸN TRĂM NĂM! Ta có hẹn với em vào mùa hạ Bằng lăng

Chuyến tàu hạnh phúc! – Thơ Phạm Nhớ

  CHUYẾN TÀU HẠNH PHÚC! Có chuyến tàu mang tên là hạnh phúc Chở tình

Xứ Nẫu – Thơ Phạm Nhớ

  XỨ NẪU Biển một ngày lặng sóng Thuyền gối bãi thong dong Hừng đông

Nha Trang – mời anh ghé! – Thơ Phạm Nhớ

  NHA TRANG – MỜI ANH GHÉ! Anh có về với biển Nha Trang không?

error: Content is protected !!