Văn chương ba miền

Cái Răng – Ninh Kiều – Thơ Vũ Lệ Hương

CÁI RĂNG – NINH KIỀU Sáng xuôi xuống chợ Cái Răng Hậu Giang chợ nổi

Chùm thơ tình – Vũ Bá Lễ

MAI CHÂU Nhân chuyến đi Pà Cò Hang Kia – Bản Lác Mai Châu Núi

Song bút Nguyễn Quốc Tuyển – Nguyễn Thị Ngọc Mai

HÈ VỀ Hè ơi tiếng hát của người thương Muốn gửi tình ta với hạ

Hoa gạo – Thơ Ninh Hồng

HOA GẠO Có một loài hoa nở Đỏ rực trời tháng Ba Những bông hoa

Hoa sen – Thơ Nguyệt Tâm Như

Hoa sen HOA chồi mặt nước dáng bình yên SEN tỏa hương thơm khắp mọi

Bầu trời đen – Thơ Phan Huy Hùng

Bầu trời đen Ngồi đợi nắng,          nắng chẳng lên Buồn rơi

Chạm – Thơ Phan Huy Hùng

CHẠM Hôm nay trời thấp tóc chạm mây Đất thở mù sương chạm chân gầy

Tình mộng – Thơ Nguyễn Văn Hưng

TÌNH MỘNG Ước nguyện em là mây trắng Còn anh ngọn gió êm đềm Mãi

Chiếc đòn gánh của mẹ – Thơ Nguyễn Thúy

CHIẾC ĐÒN GÁNH CỦA MẸ Chiếc đòn gánh mẹ gánh đời nặng nhọc Trên vai

Chiều hạ nào – Thơ Phạm Thu

Chiều hạ nào Hạ đến rồi em còn lạc nơi đâu Vòng tay nhỏ âu

Nắng hạ – Thơ Quốc Trung

Nắng hạ Hạ đã về rồi xa gió đông Đất trời bừng lên tỏa nắng

Hội hoa sưa – Thơ Thanh Ngô

HỘI HOA SƯA Trời Tam Kỳ hôm nay vui mở hội Hoa sưa Vườn Cừa