Văn chương ba miền

Đêm xuân – Thơ Xuân Nương

ĐÊM XUÂN Đêm Xuân, bên bạn thấm men say Dưới ánh đèn khuya cảnh sắc

Chùm thơ tình – Thơ Phạm Đắc Hồng

ÔNG ĐỒ GIÀ Hai mươi, mười một đến rồi  Lòng ông lại nhớ một thời

Miền nhớ than uyên – Thơ Phạm Khang

MIỀN NHỚ THAN UYÊN Tôi lên Tây Bắc một thời Vui xuân cùng với đất

Hoa sen – Thơ Nguyệt Tâm Như

HOA SEN HOA chồi mặt nước dáng bình yên SEN tỏa hương thơm khắp mọi

Niết Bàn giữa nhân gian – Thơ Nguyệt Tâm Như

NIẾT BÀN GIỮA NHÂN GIAN Buông xả, tâm bình sẽ tịnh yên Tùy duyên thuận

Mộng cảnh – Thơ Nguyệt Tâm Như

MỘNG CẢNH Cả dải Ngân Hà nhuốm vạn sao Thuyền trăng nhẹ lướt cánh nghiêng

Giải bày – Thơ Nguyệt Tâm Như

GIẢI BÀY Lặng ngắm chiều thu đượm bóng tà Gương lòng thấu tỏ hết tâm

Một thoáng xuân hương – Thơ Nguyễn Quốc Tuyển

MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG Đã mấy trăm năm nữ sỹ hương Tứ thơ dí dỏm

Chùm thơ tình – Lê Thi (Bà Rịa Vũng Tàu)

SÔNG QUÊ Đông về nhưng lá vẫn rơi Vẫn nghe trong gió những lời tỉ

Em mãi trong hồn thơ – Thơ Jimmy Trần

EM MÃI TRONG HỒN THƠ! Em luôn Ẩn hiện trong thơ Trao anh Những ý

Chùm thơ tình – Lê Thanh Anh

NGÀY MƯA Rấm rức ngày mưa phủ trắng trời Cánh hoa tan tác nhỏ yêu

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 012

NGHỊCH LÝ Đã nói ghét rồi sao vẫn thương Đã không luyến tiếc sao còn