Văn chương ba miền

Uống trà chiều mưa – Thơ Lưu Giang

UỐNG TRÀ CHIỀU MƯA Đà Lạt chiều nay Mưa giăng khắp nẻo Sương bay nhè

Chùm thơ bốn dòng – Thiên Bút

NGẪU TÁC (Chuyến du lịch Hà Tiên, Bến Cảng) Cảnh đẹp đường hoa Bến Cảng

Mừng cha khoẻ lại – Nguyễn Đức Toàn

MỪNG CHA KHỎE LẠI Cha già bệnh cũng đã lâu Mấy nay mê tỉnh ốm

Tình em như biển xanh – Thơ Kim Dung

Tình em như biển xanh Em bước chân trên cát biển mịn màng Làn sóng

Tình anh lính đảo – Thơ Phạm Khang

TÌNH ANH LÍNH ĐẢO Em có hay Một tình yêu muôn thuở Của cát bờ

Cảm đời – Thơ Xuân Nương

CẢM ĐỜI Đêm đến mịt mùng ai nhà nấy Ngày về hối hả như con

Tôn Nữ Thanh Tịnh với “bài thơ viết về mẹ”

TÓC MẸ Tóc mẹ đẹp như hoa mây Bồng bềnh  hương, bồng bềnh màu thời

Nếu Lỡ – Thơ Nguyễn Văn Trường (Phú Yên)

NẾU LỠ Trót lỡ yêu rồi chẳng ngại chi Dù sao bất kể lý do

Kể chuyện áo xanh – Ái Quê

Áo Xanh! Ái Quê luôn tự hào khi được khoác trên mình một chiếc áo

Đi tìm – Thơ Cao khoa

ĐI TÌM Tôi đi tìm vầng trăng đã vỡ Rơi vào đâu đó trên sông

Lặng – Thơ Võ Hồng Hải

LẶNG… Mới mà xuân quá nửa Mùa sang tiết thanh minh Thác ven rừng vợi

Mặt trời đêm – Thơ Jimmy Trần

MẶT TRỜI ĐÊM! Mặt trời Uyển hoá màn đêm Gió êm mây khuất Sao rơi