Văn chương ba miền
Cho con – Thơ Lương Khánh Vinh
CHO CON Mẹ già nhặt cả đêm thâu Trăng tàn bóng xế mong cầu cho
Jimmy Trần với bài thơ “Tình đi rồi bỗng lại về!”
TÌNH ĐI RỒI BỖNG LẠI VỀ! Tình đi Rồi bỗng lại về Hôn mê giấc
Chùm thơ tình – Nguyễn Thanh Hải (Vĩnh Phúc)
MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH 2 Em có về Vĩnh Phúc cùng anh Vùng
Chùm thơ – Phạm Khang
HOÀI NIỆM Con chợt thèm thuở múc nước giếng khơi Thời vo gạo, mẹ nấu
Thu về – Thơ Vũ Thị Thuyên (Hà Nội)
THU VỀ THU này ta lại gặp nhau VỀ đây sum họp thắm màu tình
Chùm thơ – Mai Nguyễn (Quảng Ngãi)
MỘT NĂM Còn một chút nắng chiều phai nhạt Đủ một năm khao khát yêu
Vũ điệu tình yêu! – Thơ Vũ Ngọc Chiến
VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU! Vũ điệu tình yêu thật tuyệt vời Yêu nhau vũ điệu
Lặng lẽ đêm trăng – Quốc Trung
Lặng lẽ đêm trăng Thầm gọi tên anh giữa sương đêm Khi mảnh trăng khuya
Quốc Trung – chùm thơ tình bốn dòng
LẶNG Thầm gọi tên anh giữa sương đêm Khi mảnh trăng khuya vỡ bên thềm
THƯ MỜI GỬI BÀI IN SÁCH CHỦ ĐỀ: “TÌNH KHÚC MÙA HẠ”
THƯ MỜI GỬI BÀI IN SÁCH CHỦ ĐỀ: “TÌNH KHÚC MÙA HẠ” Thưa
Chùm thơ – Bùi Thị Định
HOA SƯA MÙA NHỚ Lại về rồi mùa hoa trắng em ơi Tháng Ba
Nguyễn Công Tiến với bài thơ “Không được lãng quên”
KHÔNG ĐƯỢC LÃNG QUÊN Ba lăm năm đã trôi qua Cái ngày bất tử cho
