Văn chương ba miền
Đừng gọi em người đàn bà đã cũ – Thơ Nguyễn Sương
ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ Đừng gọi em người đàn bà đã
Đêm – Thơ Nguyễn Sương
ĐÊM Sương cứ rơi trong màn đêm tĩnh lặng Buông nỗi buồn xuống mái hiên
Song bút Kiên Nguyễn HN – Loan Vũ
HƯƠNG QUÊ XA NHỚ Nồng nàn rơm rạ hương quê Cọng vàng cài nắng lối
Chùm thơ – Nguyễn Xuân Vũ
CÀ PHÊ THIẾU BẠN Bên này góc nhỏ một bàn thôi Bạn cũ giờ đây
Chùm thơ bốn dòng – (Thiên Bút)Bùi Nhật Anh
NGẪU TÁC (Chuyến du lịch Hà Tiên, Bến cảng) Cảnh đẹp đường hoa Bến cảng
Chùm thơ – Trần Anh Tuấn (Bến Tre)
Anh Tôi Năm ấy cha đi chốn mịt mờ Vai gầy giúp mẹ gánh em
Chùm thơ tri ân – Trần Anh Tuấn (Bến Tre)
MỪNG TUỔI MẸ Tám mươi lăm tuổi mẹ vừa tròn Cả một đời mình lo
Góc trời đêm ngả bình yên – Thơ Jimmy Trần
GÓC TRỜI ĐÊM NGẢ BÌNH YÊN! Góc trời Đêm… ngả bình yên Thiêng
Nay Y Krư chàng trai Cà Lúi – Thơ Nguyễn Thị Tuyết Hương
Nay Y Krư chàng trai Cà Lúi Nay Y kRư chàng trai của CÀ LÚI
Thơ Ngô Thanh – Không thể nào quên những ngày tháng cũ
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN Năm mươi năm trước, cũng ngày này Bên nhau mình
Hoài niện Sông Thu – Lê Phương
Đây thu bồn… dòng sông quê mẹ Xa lâu rồi… nay ghé về thăm Đôi
Bên nhau – Thơ Nguyễn Quốc Trung
BÊN NHAU Ta sẽ cùng nhau những tháng ngày Bên mùa xuân mới mộng mơ
