Văn chương ba miền

Dáng ngọc – Thơ Trần Tuấn

DÁNG NGỌC Em đứng đó gió e dè thổi Mây thẹn thùng bối rối ngừng

Chùm thơ tình mùa đông – Thơ Trân Trân

ANH CÓ BIẾT ĐÔNG VỀ CHƯA NHỈ Anh à… anh có biết không Đông vừa

Phải chi… – Thơ Hồ Kim Công

PHẢI CHI… Phải chi đừng học chung trường Thì đâu có phải vấn vương đến

Tình mẹ – Thơ Nguyễn Thị Thu Hồng

TÌNH MẸ ĐƯA tay chấp mảnh áo tơi KIM luồn sợi chỉ một đời mẹ

Nguyễn Nhất Thống: Chùm thơ 006

HOA ĐẸP VÔ SONG Tôi là một kẻ đa tình Gặp hình dáng đẹp là

Hoa và ong – Thơ Vũ Ngọc Chiến

HOA VÀ ONG Có hoa thì sẽ có ong Đó là tôi nghĩ, rồi mong

Hoa bưởi trái mùa – Tác giả Nguyễn Đại Hải

HOA BƯỞI TRÁI MÙA Tôi trồng cây bưởi trước nhà Hôm nay cây đã trổ

Say – Tác giả Nguyễn Đại Hải ( TP.Hồ Chí Minh)

SAY Cái gì tạo ra gió Cái gì làm ra mây Điều gì làm ta

Tình Thơ Trường Sa – Thái Bá Y

TÌNH THƠ TRƯỜNG SA – THÁI BÁ Y LỜI TỰA Nhân kỷ niệm 35 năm

Hoa Hồng – Tác giả Nguyễn Đại Hải

HOA HỒNG Tinh mơ, mở cửa đón gió sông Thoang thoảng mùi hương của hoa

Một đời – Thơ Nguyễn Đại Hải

MỘT ĐỜI Thanh thản sống, ngạo nghễ cười Ung dung tự tại giữa đời đảo

Rạng đông! – Jimmy Trần

RẠNG ĐÔNG! Rạng đông Chạm ngỏ bình minh Lung linh sức sống Hành tinh giáng