Văn chương ba miền
Sương giáng – Thơ Ngô Thanh Tùng
SƯƠNG GIÁNG Đêm buồn xóm vắng trời mưa Trăng sao chẳng có mới vừa
Hương đồng gió nội – Thơ Nguyễn Văn Học
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI Phất phơ hương bưởi đâu đây Mà ta cảm thấy
Tháng Mười ơi – Thơ Phạm Tý
THÁNG MƯỜI ƠI Tháng Mười về đem nỗi nhớ ra đong Đếm bao nhiêu
Tình ca mùa thu – Thơ Hoàng Ninh
TÌNH CA MÙA THU TÌNH nhuộm tím sắc màu thương nhớ Đêm trăng tàn
Tôm cá ngày mưa – Thơ Nguyễn Lê
TÔM CÁ NGÀY MƯA Đến cả tháng rồi rốn mãi Cậy người thông rãnh
Thành phố vắng anh – Thơ Phương Lý
THÀNH PHỐ VẮNG ANH Thành phố buồn thành phố chẳng có anh Em lặng
Sao em không đến – Thơ Phạm Thi
SAO EM KHÔNG ĐẾN Trời đông về lại nữa rồi Sao em không đến
Tây Hồ nhớ bạn – Thơ Nguyễn Duy Thuyên
TÂY HỒ NHỚ BẠN Tây Hồ thoảng gió thu bay Bao nhiêu kỷ niệm
Thu chiều – Thơ Tràm Hương
THU CHIỀU Thu chiều rót những bâng khuâng Rót từng giọt nắng đang dần
Chuyện tình của lính – Thơ Huỳnh Văn Học
CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH… Rất bình thường giản dị Một tình yêu chân phương
Chuyện tình không đặng trầu cau – Thơ Diệp Tôi Đây
CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐẶNG TRẦU CAU Nếu ngày xưa sớm quen nhau Sợi tơ
Tiễn thu – Thơ Tịnh Yên
TIỄN THU Chiều nay trở gió thu phai, Rét đông ngấp nghé dấu hài
