Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương
Hẹn hò tháng Giêng – Thơ Phan Huy Hùng
HẸN HÒ THÁNG GIÊNG Cầm tay Đình ướm hỏi Chùa Giêng Hai ngày rộng,
Bóng hoàng hôn – Thơ Trần Định
BÓNG HOÀNG HÔN Chợt một ngày hoa trắng cài trên áo Lời ru nào
Ơn nghĩa dưỡng dục sinh thành – Thơ Võ Tất Thành
ƠN NGHĨA DƯỠNG DỤC SINH THÀNH Cả nhà yêu mến thiết tha Ngày mới
Tình đã chia ly – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH ĐÃ CHIA LY Cảnh còn đây người xưa đâu chẳng thấy Ta xa
Nhớ lời cha dạy – Thơ Tự Đạt Ngọc Thanh
NHỚ LỜI CHA DẠY Công cha như như núi biển trời Nghĩa mẹ như biển
Hàn Mặc Tử mãi còn vang – Thơ Nguyễn Văn Học
HÀN MẶC TỬ MÃI CÒN VANG Ta về Bình Định đi em Ghé qua
Một hồi ức – Thơ Tịnh Yên
MỘT HỒI ỨC (Phóng tác từ bức hình cũ sau 23 năm tìm gặp
Trước mộ mẹ – Thơ Nguyễn Thanh Vinh
TRƯỚC MỘ MẸ Mẹ ơi! Mộ xanh, lá vàng, cỏ úa! Con trở về
Mãi yêu – Thơ Bích Thục
MÃI YÊU Tim mãi khắc tên ai Theo chuỗi ngày khắc khoải Hồn lạc
Huế mộng – Thơ Lê Thuấn
HUẾ MỘNG Huế của muôn đời Huế mộng mơ Chiều xưa Thương Bạc phủ
Tự vấn – Thơ Bích Thục
TỰ VẤN Tôi đã biết đời là bể khổ Những: hỉ, nộ, ái, ố…
Nhớ mẹ – Thơ Hoàng Thái Triển
NHỚ MẸ Mẹ sinh con khi đất nước chiến tranh Bồng bế con đi
