Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương
Phú châu thanh tịnh – Thơ Mậu Đường
Mượn câu khoán: Bình minh nhất ẩm trà thơ phú Dạ kiến Như Lai
Mong mẹ cha tha thứ – Thơ Hồng Lĩnh
Nhân dịp Mùa Vu lan báo hiếu, trả ân con xin gửi đến mẹ
Tình xưa lối cũ – Thơ Nguyễn Văn Học
TÌNH XƯA LỐI CŨ Ta vào thăm lại Phú Yên Thăm người bạn cũ
Quê xưa – Thơ Mậu Đường
QUÊ XƯA Có ai còn nhớ đến quê xưa Nguyên tử hạt nhân thủa
Lạc mất đời nhau – Thơ Trần Đức Bình
LẠC MẤT ĐỜI NHAU Sen ơi sen nở mà chi Để ta nhớ lại
Tháng Tám – Thơ Thiên Việt
THÁNG TÁM Tháng Tám gửi thu vàng trên lối nhỏ Sữa nồng nàn theo
Mượn thu – Thơ Thiên Việt
MƯỢN THU Em mượn một chút thu mùa cũ Để gom yêu dấu thả
Bình yên – Thơ Thiên Việt
BÌNH YÊN Một cuộc đời ngắn lắm Em cứ sống cho mình Sáng mỉm
Vu lan trong con – Thơ Vũ Văn Khánh
VU LAN TRONG CON Cứ mỗi độ khi mùa Vu lan về Để lòng
Đọc sách – Thơ Hoàng Huy Cường
ĐỌC SÁCH Phải tập lại dần thôi Nghiện lướt phây quá rồi Cứ theo
Gửi về Hồng Lĩnh – Thơ Lê Hữu Phúc
GỬI VỀ HỒNG LĨNH Hồng Lĩnh ơi! Xưa kia còn hoang dại Vẫn đơn
Tản văn “Cha và con gái” – Phạm Thu
CHA VÀ CON GÁI Đêm nay, trời trở gió những cơn mưa ngâu
