Lưu trữ danh mục: Văn chương ba miền

Chùm thơ tình – Lê Đức Xí

  TỰ TÌNH Nếu còn có ngày mai Anh sẽ về nơi ấy Nơi dòng

Chùm thơ tình – Huỳnh Văn Học (Quảng Nam)

  HỒN QUÊ…! Xa xa mây lượn chân                                        trời Hàng cau cao vút buông

Tháng Sáu trong tôi – Thơ Quốc Trung

  THÁNG SÁU TRONG TÔI Tháng Sáu trong xanh phượng nở đầy Em trong tà

Chùm thơ tình – Nguyễn Trung Hợi

  KÝ ỨC Đã lâu rồi một ngày thu nào đó Tương tư người lưu

Tháng Sáu trời mưa – Thơ Nguyễn Sương

  THÁNG SÁU TRỜI MƯA Em đã đi thật rồi sao tháng Năm? Bỏ lại

Du lịch Nghệ An – Thơ Trần Tân Mân

  DU LỊCH NGHỆ AN Phượng tháng Sáu điểm tô khung trời hạ Quê hương

Vần thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Thị Thanh Thanh

  VẦN THƠ DÂNG MẸ Con lại viết những vần thơ về mẹ Mẹ nhân

Con lại về… – Thơ Duy Hoàng Duy

  CON LẠI VỀ… Con lại về thăm quê mẹ Quảng Minh Ngày cuối vụ

Chùm thơ tình hay – Trần Văn Đức Thuận

  HOÀI NIỆM Nắng vàng phượng thắm lung linh Nhớ ngày xưa ấy trao tình

Mong một ngày – Thơ Nguyễn Thiện

  MONG MỘT NGÀY Tóc em bay trong chiều gió lộng Để bâng khuâng cho

Khép cửa thiên đường! – Thơ Jimmy Trần

  KHÉP CỬA THIÊN ĐƯỜNG! Vũ trụ thì quá bao la Người ta bé nhỏ

Tháng Sáu về – Thơ Bùi Tiến

  THÁNG SÁU VỀ Nay tháng Sáu đã về rồi đấy nhỉ Sắc phượng hồng

error: Content is protected !!