Nhịp sống văn chương
Gió lộng thành Quy – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
GIÓ LỘNG THÀNH QUY Thần tài giữ lộc, giữ vàng Ghé về Bình Định…
Nỗi niềm tháng Hai – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
NỖI NIỀM THÁNG HAI Tháng Hai về anh một bóng cô liêu Người cũ
Nhớ xưa – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
NHỚ XƯA Ngu ngơ dưới bóng lá chiều Lưng chừng mắt biếc… dấu yêu
Hồn về bến cũ – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
HỒN VỀ BẾN CŨ Đêm nay thức đến canh tư Dòng trôi dĩ vãng…
Biển chiều ru nắng – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
BIỂN CHIỀU RU NẮNG Nắng chiều ru nhẹ hồn ta Ánh mắt ai đó…
Lý Sơn ký sự – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
LÝ SƠN KÝ SỰ Ốc cừ… Quảng Ngãi… Lý Sơn Là món đặc sản…
Gót chiều – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
GÓT CHIỀU Em về Lối cũ mộ hoang Rêu xanh năm tháng… đã loang
Thoáng buồn cao nguyên – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
THOÁNG BUỒN CAO NGUYÊN Ta lại về cao nguyên chiều muộn Gió trở mùa…
Đêm buồn đợi ai – Thơ Nguyễn Văn Ngãi
ĐÊM BUỒN ĐỢI AI Cung sầu rớt bóng ngân nga Vầng trăng xưa đó…
Nắng thu – Thơ Phan Huy Hùng
NẮNG THU Nắng thu nhuộm má em hồng Khiến anh mây cũng bềnh bồng
Cặp đôi lục bát – Thơ Phan Huy Hùng
CẶP ĐÔI LỤC BÁT Ai yêu Lục – Bát cặp đôi Nửa trên Lục
Mùa Vu lan tháng Bảy – Thơ Huỳnh Cát
MÙA VU LAN THÁNG BẢY Tháng Bảy về, mùa Vu lan nở rộ Lá
