Nhịp sống văn chương

Con còn nợ mẹ – Thơ Lê Thị Ngọc

  CON CÒN NỢ MẸ Ai? Là chính con đây đang nợ Còn mẫu mà

Biển hát lời ru – Thơ Trần Tuyết

  BIỂN HÁT LỜI RU Giọt sóng ân tình xô đẩy qua Mặn lòng cay

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Dậu

  VU LAN NHỚ MẸ Vu lan về con nhớ mẹ làm sao Hoa hồng

Chưa tròn chữ hiếu – Thơ Hoàng Ninh

  CHƯA TRÒN CHỮ HIẾU Một đời mưa nắng gian truân Chưa bằng phân nửa

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Hoàng Kim Huế

  VU LAN NHỚ MẸ Ngẫm đời mẹ lòng cảm thương chua xót Bởi cuộc

Lãng đãng – Thơ Lưu Thị Thanh Mai

  LÃNG ĐÃNG Lãng đãng chiều buông – lãng đãng say Hồn ta lãng đãng

Chờ vô vọng – Thơ Lê Sinh

  CHỜ VÔ VỌNG Mùa đã chuyển                     mà thu chưa hề tới Hè vẫn

Tình khúc hoa tim vỡ – Thơ Quyền Dương Tử

  TÌNH KHÚC HOA TIM VỠ      Ngày trước tình tôi lưu luyến lắm Vườn thơ

Tình em – Thơ Lê Phước Sơn

  TÌNH EM Từng đêm khắc khoải Nhớ mãi tình em Nụ hôn ngọt lịm

Vầng trăng khuya – Thơ Nguyễn Văn Học

  VẦNG TRĂNG KHUYA Vầng trăng lơ lững giữa trời Có ai vô ý đánh

Nụ cười quê hương – Thơ Duy Hoàng Duy

  NỤ CƯỜI QUÊ HƯƠNG… (TẶNG EM GÁI HẢI THANH) Ôi yêu lắm những người

Hương sắc Đà Thành – Thơ Trần Phước Anh

  HƯƠNG SẮC ĐÀ THÀNH Về ghé tham quan phố Đà Thành Phong cảnh hữu