Nhịp sống văn chương

Tự hào Tổ quốc tôi – Thơ Cô Đỏ Quán

  TỰ HÀO TỔ QUỐC TÔI Tự hào thật Tổ quốc mình đẹp quá Bờ

Mãi mãi là bạn thân – Thơ Ngô Quang Hùng

  MÃI MÃI LÀ BẠN THÂN (1975 – 1978) – 2023… Quãng thời gian cứ

Mênh mông tình mẹ – Thơ Như Hoa

  MÊNH MÔNG TÌNH MẸ Có tình yêu nào bằng tình mẫu tử Tháng năm

Hồn quê – Thơ Dương Nam

  HỒN QUÊ Cát mỏng, trắng mờ sóng cuốn sương Hoàng hôn lững thững ý

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Hoàng Mừng

  VU LAN NHỚ MẸ Thu về rồi sao lấp lánh trời xa Cũng không

Nỗi nhớ – Thơ Nguyễn Nam

  NỖI NHỚ Anh lang thang trên từng con đường nhỏ Thả nỗi buồn theo

Thất tịch – Thơ Nắng Chiều

  THẤT TỊCH Nương vào cánh quạ lướt trên sông Chức Nữ – Ngưu Lang

Báo hiếu mẹ cha – Thơ Nắng Chiều

  BÁO HIẾU MẸ CHA Duyên hội ngộ Đức cù lao, Nửa vòng trái đất

Trăng mơ – Thơ Nắng Chiều

  TRĂNG MƠ Trăng mơ trong áng thơ tôi Vọng vang tiếng sáo đắp bồi

Kỷ niệm 78 ngày Quốc Khánh 2/9 – Thơ Nắng Chiều

  KỶ NIỆM 78 NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 Bảy tám năm đất nước sáng cờ

Tình cổ điển – Thơ Jimmy Trần

  TÌNH CỔ ĐIỂN Tình buồn cổ điển khiêm cung Qua bao năm tháng tận

Hiếu nghĩa – Thơ Võ Xiêm

  HIẾU NGHĨA Mùa Vu lan báo hiếu Báo ân cha mẹ già Sưởi ấm