QUÊ TÔI Mùa hoa gạo đốt cháy trời Mùa ươm giọt mật nắng phơi đầy [...]
LẠI MỘT MÙA TRÂM Sáng nay bước ra trước nhà Trên cây trâm đã ra [...]
Tháng Ba…. Tháng Ba chưa đến… Sao em thì thầm… Cho hương tóc rối… Cho [...]
DẠ KHÚC TƯƠNG TƯ Nhắm mắt ru hồn… gửi gió mây Xuân vừa chạm lối… [...]
CUỘC ĐỜI KẾ TOÁN… Quẩn quanh toàn là con số… Nhập liệu, sửa lỗi, [...]
CÓ MỘT NGÔI NHÀ Có một ngôi nhà ẩn hiện trong mây Được xây lên [...]
MỘT QUÃNG ĐỜI MẸ Mẹ ngồi khơi bếp lửa Cháy bên lề trần gian [...]
LỠ NHỮNG MÙA XUÂN Mùa đông chồng mùa xuân Vòng trời đất chồng lên [...]
Sắp tới ngày 20/11 Ngọc Lợi xin kính chúc quý thầy các cô cùng các [...]
Tình yêu luôn là thứ khó lý giải nhất, là thứ thiêng liêng khó [...]
Tác giả Nguyễn Nhất Thống LÀM THƠ SẢNG KHOÁI TUỔI GIÀ Làm thơ Sảng [...]
HÔN MÔI XA… TÌNH NHÂN NỖI NHỚ! Hôn xa Nồng thắm mặn mà Tình [...]
XỨ HUẾ Xứ Huế nơi đây thật hữu tình! Cổng về Đại Nội, [...]
DÁNG XUÂN Hình như xuân sắp cạn rồi Thấy trời xanh thẳm mây trôi bồng [...]
MÙA HOA GẠO Tháng Ba về hoa gạo nở ven đê Màu rực rỡ vỗ [...]
XUÂN ĐÃ CHÍN Chín mõm xuân hồng ngọt dáng thay Đường xoan chớm rụng tím [...]
ĐA ĐOAN Đa đoan một gánh tang bồng Em là phận gái có chồng anh [...]
THOÁNG BUỒN Một chút một chút thôi Buồn ơi mau qua nhé Tự dưng lòng [...]
CHẦM CHẬM MÙA THU Chầm chậm thôi mùa thu ơi đừng vội Chẳng dối lòng [...]
Con viết nhân kỷ niệm Ngày Mùng Tám tháng Ba tặng mẹ – đấng sinh [...]
CHÀO THÁNG BA Tháng Ba về rồi đó phải không anh Chồi [...]
MÙA ĐÔNG QUA PHỐ Khi mùa đông qua phố Phố nhạt nhòa trong sương Giọt [...]
BẾP LỬA CỦA MẸ Quanh năm bếp lửa đỏ hồng Mẹ ngồi ấm cả giấc [...]
MƯA QUA… Mưa qua lại ngả nắng vàng Nồng nàng trần thế muộn màng trôi [...]
GỞI VỀ EM Anh gởi về em chút ánh nắng hồng Chút tâm tình sưởi [...]
TRĂNG NHỚ Trăng tròn ngày ấy em ghé chơi Em cười tôi chết lặng bên [...]
NHỊP ĐÊM . Mưa từng hạt Lá xạc xào Rơi tí tách Nỗi đau từ [...]
Con viết nhân kỷ niệm Ngày Mùng Tám tháng Ba tặng mẹ – [...]
MỪNG MẸ TUỔI 70 Năm nay mẹ tuổi bảy mươi Chúng con bày tỏ ngàn [...]
MẤY MÙA THƯƠNG NHỚ Nhạt úa khung trời nhuốm nẻo mây Người đi để lại [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?