Tháng Mười ơi! Ngọn heo may mời gọi tháng mười về Lúa vàng óng bức [...]
GIÀN HOA GIẤY CỦA CHA “Một hôm tôi chợt về ngang ngõ Vô tình [...]
Chờ người lữ khách Đường xa muôn vạn dặm Có ai còn nhớ không? Lẫn [...]
GÓC KHUẤT Đang ngủ ngon gã chợt giật mình tỉnh giấc. Gã vừa mơ một [...]
Bài giảng đầu tiên (Viết nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 ) Nhớ buổi [...]
KHOẢNG LẶNG TRONG THƠ LÊ LIÊN Cử nhân Nguyễn Bá Nha Tập thơ Khoảng lặng [...]
Có phải chiếc áo của nhà sư…phạm quá mô phạm, quá chật, không cách nào [...]
Mùa đông về, những bữa cơm của nhà tôi và cũng như bao gia đình [...]
MÂM NGŨ QUẢ NGÀY TẾT Ở QUÊ TÔI Vậy là năm cũ chuẩn bị qua [...]
MÙA CỦA YÊU THƯƠNG Thu tàn- Đông chạm ngõ Cho ai đó ngẩn ngơ Cuối [...]
Gánh con (Tặng mẹ tôi- Người đàn bà đã dành cả thanh xuân nặng gánh [...]
Hồ Gươm lung linh huyền thoại Khi màn đêm đang lãng đãng buông Mặt [...]
Nhớ thầy cô Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Rời mái trường thân yêu [...]
AN NHIÊN Dẫu biết đời có lúc thịnh, lúc suy Phải biết lấy cái [...]
Tháng Tư niềm nhớ Tháng tư về nước mắt rớt thềm mơ Nàng Xuân [...]
Hoang Chiều hoang trốn nắng trong vườn chuối Trốn lòng ta hoang nắng chẳng phai [...]
Ngày sang Mặt trời lên Đánh thức những giọt sương long lanh mắt ngọc Bông [...]
Tên: Kiều Ngọc Tuyết (Nguyệt Tâm Như) 23/04/1976. Quê quán: Hà Nội. Nơi ở hiện [...]
BẾP LỬA CHIỀU ĐÔNG Trời se lạnh buốt giữa chiều đông Nhớ bếp.. nhà xưa [...]
Thanh bình Hoàng hôn ngả bóng phía triền đê Ráng nhuộm vàng ươm trải lối [...]
Gửi em lời thương Nhân dịp ngày Lễ tháng mười Gửi về em đó những [...]
Về Xứ Nghệ cùng anh Em có về Xứ Nghệ quê hương anh Nơi ví [...]
Mùa gặt Tây Bắc Tháng Mười đến với Mù Cang Chải Lúa chín vàng trải [...]
Tện: Phạm Thuý Kiều Sinh ngày: 20/08/1962 Quê quán: khánh hoà Nơi ở hiện tại: [...]
Không đâu bằng nhà mình! Con đi xa trăm hướng Con sải bước ngàn [...]
Đời Doanh nhân Con thuyền vượt biển chốn trùng khơi Bão táp gió giông [...]
Say đắm tình em Bao mong chờ mới có hôm nay Một ngày hai ta [...]
Nhớ Huế Xuân đã sang rồi Huế có hay Sao trong mắt biếc mộng hao [...]
ƯỚC Nhớ vòng tay ấy hôm nao Nhớ nụ hôn ấy ngọt ngào làm sao [...]
Quê hương em Quê hương em dặm xa miền Tây Bắc Điện Biên Phủ nút [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?