Văn chương ba miền
Niềm tin – Thơ Hồ Mậu Đường
NIỀM TIN Con người hơn vật ở niềm tin Biết đọc nói nghe sáng
Anh nói thương em – Thơ Ái Quê
ANH NÓI THƯƠNG EM Nhỏ nhẹ thì thầm anh nói thương em Em lại
Lòng mẹ – Thơ Nguyễn Thái Hòa
LÒNG MẸ (Cảm tác theo ảnh mạng) Mẹ già tựa cửa đợi chờ ai?
Thu sầu – Thơ Nguyễn Nam
THU SẦU Có phải Thu về đến phố xưa Để cho lá nhuộm chín
Mẹ Việt Nam ơi – Thơ Khánh Hát Nguyễn
MẸ VIỆT NAM Ơi Mẹ Việt Nam kính yêu nhiều Mẹ luôn chiếu sáng… bao
Em một mình bên biển – Thơ Hạnh Phạm
EM MỘT MÌNH BÊN BIỂN Em một mình ngắm con nước triều lên Biển
Cùng em hát khúc quân hành – Thơ Lê Văn Quy
CÙNG EM HÁT KHÚC QUÂN HÀNH (viết về người lính và kỷ niệm ngày
Chúc thọ anh Thanh Nhã – Thơ Hồ Kim Công
CHÚC THỌ ANH THANH NHÃ Đôi lời kính chúc tặng hiền huynh Mới gặp
Một chuyến bay đêm – Thơ Dũng Quốc
MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM Quê nhà ngoảnh lại cũng buồn vương Cánh sắt chao
Nhớ mẹ – Thơ Ánh Hồng
NHỚ MẸ Thương nhớ mãi một thời còn nhỏ dại Mẹ hiền lành từng
Nỗi đau lòng mẹ – Thơ Nguyễn Thiện Đức
NỖI ĐAU LÒNG MẸ (Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh
Tâm tịnh – Thơ Trần Tuấn Anh
TÂM TỊNH Thấp thoáng bên cầu đẹp thướt tha Đàn ngần trong trẻo tiếng
