Văn chương ba miền

Thủ thỉ mưa – Thơ Phan Huy Hùng

  THỦ THỈ MƯA Đêm qua thủ thỉ mưa Mái hiên vừa nhỏ giọt Thềm

Áo bà ba – Thơ Phan Huy Hùng

  ÁO BÀ BA Hỡi em thon thả bà ba Đẹp từ cái thuở ông

Tản văn “Cảm nhận niềm vui!” – Như Hoa

  CẢM NHẬN NIỀM VUI!           Mùa hạ nóng bức đã đi qua, và mùa

Chùm thơ “Hoài niệm” – Đoàn Nhật Hồ

  BI KHÚC HẠ VÀNG Ta nghe bỏng rát nhớ nhung, Phượng hồng rơi rụng,

Rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  RƠI Lá rơi lá vẫn rơi Gió đã cuốn ra khơi Bềnh bồng theo

Hoa sen – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  HOA SEN  Một đóa sen hồng dưới ánh dương Thanh tao dáng ngọc nét

Tỉnh mộng – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  TỈNH MỘNG Sực tỉnh mơ hồ giấc mộng say Chiều nghiêng ngoạn cảnh ở

Đêm – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  ĐÊM Cảnh sắc về đêm thật tuyệt vời Trăng ngà tỏa sáng khắp muôn

Gửi – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  GỬI Không gian lặng cõi lòng thêm trống vắng Bầu trời xanh, mây trắng

Chuyện của biển – Thơ Nguyễn Hùng

               CHUYỆN CỦA BIỂN Bình minh nghe biển rì rào Có gì vui

Chớm thu – Thơ Nguyễn Thể

  CHỚM THU Hình như nắng cũng dịu đi thì phải Mây đi hoang mãi

Chùm thơ “Hoài niệm” – Nguyễn Hoàng Mai

  HOÀI NIỆM 1 Mãi ngắm vầng dương lặng lẽ qua Bình minh phút chốc hóa

error: Content is protected !!