Văn chương ba miền

Nhịp hè – Thơ Phan Huy Hùng

  NHỊP HÈ Sáng ra lượn nhịp khúc hè Xôi Nam chè Bắc, cà phê

Cô gái làng chài – Thơ Phan Huy Hùng

  CÔ GÁI LÀNG CHÀI Da nâu tươi giòn Ru con lời gió             Bồng

Chiều nghiêng phố cũ – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  CHIỀU NGHIÊNG PHỐ CŨ… Lối phố không em lối phố buồn Con đường đơn

Vị đời – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  VỊ ĐỜI…! Ớt xanh… ớt chín đều cay… Chanh chua… Khế cũng chua lay

Đêm mưa cuối hạ – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  ĐÊM MƯA CUỐI HẠ…! Nghe như gió hết đam mê… Nghe như… trăng cũng

Chiếc chuông gió bên ô cửa sổ nhà em – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  CHIẾC CHUÔNG GIÓ BÊN Ô CỬA SỔ NHÀ EM  Bên ô cửa nhà bên

Lỡ bước sang ngang – Thơ Phạm Thùy Dương (Hà Nội)

  LỠ BƯỚC SANG NGANG…  (Dòng thơ tình dĩ vãng) Ta tìm lại một vòng

Mãi bên nhau – Thơ Jimmy Trần

  MÃI BÊN NHAU…! Sương lay phủ kín hồn em Trời đêm lạnh lẽo xa

Quán mặt trời – Thơ Phan Huy Hùng

  QUÁN MẶT TRỜI Mặt trời cười chào buổi sáng Kéo tôi ngồi quán ven

Nắng thủy tinh – Thơ Phan Huy Hùng

  NẮNG THỦY TINH Sợi nắng trong như thủy tinh Theo bước chúng mình quanh

Cơm nhà phở phố – Thơ Phan Huy Hùng

  CƠM NHÀ PHỞ PHỐ Hơn năm mươi năm vẫn chưa chán cơm nhà Nay

Bẻ nắng – Thơ Phan Huy Hùng

  BẺ NẮNG Sáng bẻ sợi nắng chia đôi Anh đứng em ngồi                          níu

error: Content is protected !!