Văn chương ba miền
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Quyền
Người đốt lò vĩ đại Người đốt lò vĩ đại Vận nước ứng kỳ
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Đặng Thành Long
Hồn thơ Cứ lãng mạn để hồn thơ thức Cho thi từ bứt rứt
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Nhân
Không như là mơ Thu vàng cập bến chiều nay Lá thu lả lướt
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Đắc Lĩnh
Nửa đời nhìn lại Ngoảnh lại nhìn đời, như giấc mộng Hơn thua thành
Một thoáng hương xưa – Hoài Phương (TP Hồ Chí Minh)
MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA ——————————————– Hà Nội đón tôi ngày trở lại Bằng mùi hương
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Bá Nha
Thu rơi Thu vàng rơi cảm Ngỡ đã yêu thương Mà sao trống vắng
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Mai Cát Hạ
Tự tình Em ngồi nhớ lại thuở đầu yêu Dạo bước cùng nhau giữa buổi
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Võ Xiêm
Bạn cũ Đôi bạn cùng tên tự thuở xưa Cái thời chung lớp thích tắm
Chùm thơ Khúc Tự Tình – Nguyễn Thị Ánh Hồng (Hồ Chí Minh)
Thuyền và bến Thuyền vẫn còn xa chốn Bến mơ Phòng loan gối lạnh
NHƯ CÁNH VẠC BAY – HẢI YẾN (HÀ NỘI)
NHƯ CÁNH VẠC BAY (Bài thơ cảm tác từ bài hát của nhạc sĩ Trịnh
Chùm thơ nghề Luật – Luật sư Lê Hồng Sơn
TÂM SỰ VỀ NGHỀ LUẬT SƯ (Kỷ niệm ngày truyền thống Luật sư Việt
GIAO MÙA – PHẠM HẠNH (HÀ NỘI)
GIAO MÙA Lặng nhìn thu sắp đi qua Hanh gầy tia nắng, la đà
