Văn chương ba miền
Em ngồi bên song cửa – Thơ Tống Thu Ngân
EM NGỒI BÊN SONG CỬA Em ngồi bên song cửa Đợi từng mùa đi
Ai đem sen xuống pha hồn lạnh – Thơ Tống Thu Ngân
AI ĐEM SEN XUỐNG PHA HỒN LẠNH Ai đem sen xuống pha hồn lạnh
Giọt đêm rơi tí tách – Thơ Tống Thu Ngân
GIỌT ĐÊM RƠI TÍ TÁCH Giọt đêm rơi tí tách Giọt sầu lã chã
Mùa này hoa khế rụng – Thơ Tống Thu Ngân
MÙA NÀY HOA KHẾ RỤNG Mùa nay hoa khế rụng Mắt ai buồn rưng
Đêm mùa đông – Thơ Tống Thu Ngân
ĐÊM MÙA ĐÔNG Đêm ở đây giá rét Đêm giữa hai bóng tối Không
Về Nghi Lộc – Thơ Hữu Hoa
VỀ NGHI LỘC Em có về Nghi Lộc với anh không Nơi sông Cấm
Nồng nàn hương – Thơ Tống Thu Ngân
NỒNG NÀN HƯƠNG Nồng nàn hương Như giọt sương Bên thềm cỏ Về qua
Đánh rơi – Thơ Tống Thu Ngân
ĐÁNH RƠI Em vừa mới đánh rơi Một cuộc tình lặng lẽ Em vừa
Cảm ơn những người thầy – Thơ Tống Thu Ngân
CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI THẦY Cảm ơn những người thầy Những người thầy đặc
Cô thôn nữ hái mơ – Thơ Tống Thu Ngân
CÔ THÔN NỮ HÁI MƠ Có cô thôn nữ hái trái mơ Hái cả
Tìm em qua câu hát quê hương – Thơ Nguyễn Dậu
TÌM EM QUA CÂU HÁT QUÊ HƯƠNG Anh lại về tìm em Qua câu
Tạ ơn nhau – Thơ Tống Thu Ngân
TẠ ƠN NHAU Lời thì thầm ta nói tạ ơn nhau Những khắc ghi
